6 trả lời, 1.174 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 5
Từ: 25.05.2009
Trạng thái: offline
#1 —
27.05.2009 17:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-27 21:29:00Hạnh Duyên>
NGÀN NĂM SAU NỮA VẪN LÀ
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Trong anh cũng chỉ thật thà em thôi
Ngàn năm sau nữa qua rồi
Trong anh chỉ có một người là em
Bắt đầu từ độ mới quen
Em riêng một cõi đắm miền tương tư
Từ hôm ấy xa đến giờ
Anh như sa mạc cháy bờ cát hanh
Dù em như đám mây lành
Nghiêng che bờ nọ rợp nhành hoan ca
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Anh - niềm mong đợi mù sa chân trời
27.05.09
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 25.05.2009
Trạng thái: offline
#2 —
27.05.2009 21:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-27 21:26:10Hạnh Duyên>
TIỄN EM HẠNH NGỘ MAI SAU
tiễn em tới đỉnh muôn trùng
bàn tay vẫy buốt giữa vùng trắng tan
mai kia rộ ngút hương ngàn
em đâu có biết, úa tàn anh không
bến mù khơi lạnh gió đông
tiễn em thuyền mộng quẫy dòng sóng đau
em đi hạnh ngộ mai sau
anh về ôm ngọn bạc đầu nhớ thương
nhìn quanh bốn phía gió luồn
chợt lo bên ấy còn buồn không em
28.05.09
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 25.05.2009
Trạng thái: offline
#3 —
27.05.2009 21:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-27 21:50:26Hạnh Duyên>
THOÁNG ĐAU XƯA
nhìn tay em nắm người ta
nhoẽn cười nghiêng ngã nuột nà môi hôn
cúi đầu lặng lẽ anh buồn
trách mình sao nỡ lại hờn người ta
ngày xưa anh cũng thế mà
nào đâu để ý người qua kẽ về
28.05.09
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 25.05.2009
Trạng thái: offline
#4 —
28.05.2009 04:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-31 23:30:26Hạnh Duyên>
LỜI CỦA BÃO
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.223
Từ: 19.10.2008
Trạng thái: offline
#6 —
30.05.2009 19:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-31 07:02:00Kha Khả Tú>
NGÀN NĂM SAU NỮA VẪN LÀ
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Trong anh cũng chỉ thật thà em thôi
Ngàn năm sau nữa qua rồi
Trong anh chỉ có một người là em
Bắt đầu từ độ mới quen
Em riêng một cõi đắm miền tương tư
Từ hôm ấy xa đến giờ
Anh như sa mạc cháy bờ cát hanh
Dù em như đám mây lành
Nghiêng che bờ nọ rợp nhành hoan ca
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Anh - niềm mong đợi mù sa chân trời
Hạnh Duyên 27.05.09
Anh nói thì nghe vậy mà
Hổng tin anh lòng thật thà yêu đâu
Hôm nay anh nói yêu thôi
Ngày mai anh phụ tình ôi hỡi tình
Giờ đây anh nói chung tình
Sau này anh lại quên tình nhanh thôi
Hiện giờ anh đã có đôi
Nhưng anh vẫn nói mồ côi 1 mình
Anh gom cả bóng lẫn hình
Tim anh mấy ngách anh rinh hết vào.
Nói xong em chạy cái ào
Chậm chân anh oánh cho đau cái giò
Lúc ấy em nhắc lò cò
Lêu lêu có vợ còn tò tò theo người ta [sm=z_harhar1.gif] [sm=z_harhar1.gif] [sm=z_harhar1.gif] [sm=banana.gif][sm=banana.gif][sm=banana.gif]
Kha Khả Tú
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.223
Từ: 19.10.2008
Trạng thái: offline
#7 —
31.05.2009 07:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-31 08:39:31Kha Khả Tú>
NGÀN NĂM SAU NỮA VẪN LÀ
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Trong anh cũng chỉ thật thà em thôi
Ngàn năm sau nữa qua rồi
Trong anh chỉ có một người là em
Bắt đầu từ độ mới quen
Em riêng một cõi đắm miền tương tư
Từ hôm ấy xa đến giờ
Anh như sa mạc cháy bờ cát hanh
Dù em như đám mây lành
Nghiêng che bờ nọ rợp nhành hoan ca
Ngàn năm sau nữa vẫn là
Anh - niềm mong đợi mù sa chân trời
Hạnh Duyên 27.05.09
Bây giờ em đền anh nè
Lời thơ em sẽ hoạ theo ý tình:
TRĂM NĂM VẪN MÃI ĐỢI CHỜ
Trăm năm mãi mãi tình chung
Chung tình vẹn giữ bóng hình em thôi
Vạn năm vẫn nhớ lấy lời
Hẹn thề nguyện ước ngàn đời không phai
Tình ta trúc mã thanh mai
Yêu thương nồng thắm ngày ngày có nhau
Tình anh muôn kiếp đời sau
Vẫn lòng chung thuỷ dạt dào yêu em
Gió thu lá trút bên rèm
Tuyết đông phủ kín trời đem lạnh lùng
Nắng hạ đỏ lửa cháy bùng
Bốn mùa trời đất tận cùng yêu em.
Kha Khả Tú
(Hoạ thơ như vậy đúng ý anh hem ? Thưởng em hủ kem sầu riêng đi anh yêu của chị gì đó ơi ! Trêu xong chạy thôi...Ời ới ơi ! [sm=z_scooter.gif] [sm=tiptoe.gif] [sm=z_harhar1.gif] )
★
★
★
★
★
0