📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tâm Thơ

6 trả lời, 1.173 lượt xem — Trang 1 / 1
Những vì sao mờ
 
 
Em nhỏ ơi ! em đến cùng anh
Ta là đôi vì sao lạc
Rơi khỏi bầu trời xanh
Không cha mẹ
Bạn vui buồn với chiếc gối chăn manh
Chuyện cổ tích ai ôn mà nghe kể
Trong cõi đời lắm chuyện chẳng hề đơn
Cha mẹ đâu để ta hờn
Bao nhiêu tức tưởi
Ai giải nguồn cơn
Ai ôm lấy em mà an ủi
Ai lo em
Với thân đơn lủi thủi
Đôi bàn chân theo đuổi
Chốn trần ai
Những con chim lạc giữa non đoài
Ngơ ngác
Tựa chùm mây bay
Thiếu tổ ấm bơ vơ sợ hãi
Anh nhìn em đôi mắt buồn ngây dại
U ẩn cảnh đời mồ côi
Giọt lệ tủi lăn mặn môi
Nắm tay anh nhé
Ta cùng đi
Trên bước đường vạn ngả
Đường trần là cuộc sống phù du
Trần ai là mộng tạm người vương giả
Giữa thế nhân nào đã trường sinh
Em sẽ bên anh
Vì em còn thơ dại
Giữa chợ đời
Tình nhiều đen trắng
Em không còn độc lối hành trình
Em bé ơi !
Đừng lo sầu trong dạ
Sẽ mĩm cười vì đã có anh.




Nguyen Hoa Quynh

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-30 10:11:08Nguyen Hoa Quynh>
Quỳnh Hoa
 
 
Quỳnh hoa gởi mộng về đâu
Đêm trăng hé nhụy giải sầu dùm ta
Ngoài hiên bàng bạc bao la
Nhạc êm trải khúc tình ca, hoa tàn




Nguyen Hoa Quynh

 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Sum vầy
 
 
Khuyến khích người vô để đắp xây
Căn nhà đất Việt khá sum vầy
Ngàn năm khôn dễ khơi nguồn sống
Để khắp trời xa đến chốn nầy




Nguyen Hoa Quynh

Đăng nhập để trả lời
0
Căn nhà
 
 
Mái ấm nơi nầy đậm nét tô
Cùng nhau xây dựng nét sông hồ
Hàng dừa trĩu nặng cây oằn trái
Lúa mới gặt xong phủ ngập bồ
 
 
Nguyen Hoa Quynh
Đăng nhập để trả lời
0
Vô ảnh
 
 
Bước theo nỗi nhớ quên đời
Ai nghe được tiếng khóc cười ra sao ?
 
Giờ theo từng giấc chiêm bao
Đêm không có được chổ nào dung thân !




Nguyen Hoa Quynh

Đăng nhập để trả lời
0
Sao mờ rơi
 
 
Em nhỏ ơi !  Em đến bên anh
Em và anh đôi vì sao lạc
Rơi khỏi bầu trời xanh
Không cha mẹ
Bạn vui buồn với chiếc gối chăn manh
Chuyện cổ tích ai ôn kể mà nghe?
Trong cõi đời lắm chuyện chẳng hề đơn
Cha mẹ đâu để ta hờn
Bao nhiêu tức tưởi
Ai giải nguồn cơn
Ai ôm lấy em mà an ủi
Ai lo em với than đơn lủi thủi
Đôi bàn chân theo đuổi chốn trần ai
Như con chim lạc chốn non đoài
Ngơ ngác, tựa chùm mây bay
Chiếc tổ ấm bơ vơ sợ hãi
Anh nhìn em đôi mắt buồn ngây dại
U ẩn. Với cảnh đời kẻ mồ côi
Giôt lẹ tủi mặn trên môi
Nắm tay anh nhé
Ta cùng đi
Trên bước đường vạn ngả
Cuộc sống phù du
Trần ai là nơi mộng tạm của người vương giả
Giữa dương gian đâu mãi trường sanh
Em sẽ bên anh
Vì em còn thơ dại
Giữa chợ đời sỏi đá
Em chẳng còn độc lối hành trình
Em bé ơi ! Đừng lo sầu trong dạ
Sẽ mỉm cười vì đã ở bên anh
 
 
Nguyen Hoa Quynh
Đăng nhập để trả lời
0
Vàm cỏ
 
 
Dòng sông Vàm Cỏ xanh mơ
Xuyên qua Đồng Tháp lững lờ nước trôi
Không dư chất xám đắp bồi
Nhưng đầy tình nghĩa lứa đôi vẹn bề
 
Dòng sông  ướp những hương thề
Xẻ chia nỗi khổ, giữ lề trời nam
Dù cho gió chướng sương lam
Chỉ nung lửa ấm, khơi màn khắc ghi
 
 
Nguyen Hoa Quynh
Đăng nhập để trả lời
0