📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Lời bài hát

Chiều Thu Tím

2 trả lời, 1.924 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-16 08:14:14La_Phong>
Chiều Thu Tím

Nhạc Sĩ: Chưa biết?
Trình bày: Jimmi J.C. Nguyễn

Làn mây trắng vờn theo cơn gió nhẹ
Cuối chân trời mầu tím buồn như mắt em
Chiều thu tím cho ai ngồi đợi chờ
Đợi em về cùng đếm cánh sao rơi
Chiều thu tím tan dần trong gió nhẹ
Nhớ ai ngồi tóc xóa bờ vai
Chiều thu tím cho tình vừa chớm nở
Môi hé cười cho tim mới được yêu

Chiều thu tím tan theo làn gió cuốn
Mắt tím buồn thương vẫn tương tư
Chiều thu tím buồn bay trong nắng
Mây tím về cản lối em đi
Không gian lặng yên chỉ riêng bóng anh
chiều về theo lối hoa tím ngẩn ngơ...



Làn mây trắng vờn theo cơn gió nhẹ
Cuối chân trời mầu tím buồn như mắt em
Chiều thu tím cho ai ngồi đợi chờ
Đợi em về cùng đếm cánh sao rơi
Chiều thu tím tan dần trong gió nhẹ
Nhớ ai ngồi tóc xóa bờ vai
Chiều thu tím cho tình vừa chớm nở
Môi hé cười cho tim mới được yêu

Chiều thu tím tan theo làn gió cuốn
Mắt tím buồn thương vẫn tương tư
Chiều thu tím buồn bay trong nắng
Mây tím về cản lối em đi
Không gian lặng yên chỉ riêng bóng anh
chiều về theo lối hoa tím ngẩn ngơ

Chiều thu tím mang theo ngày tháng nhớ
Luyến lưu mực tím em viết thành thơ
Chiều thu tím để chọn cuộc tình lỡ
Khung trời tím buồn bao nỗi tâm tư
Hòa mình thẫn thờ còn đậu trên cây
Ngủ yên trên cành để nhớ thương thêm....

Có vài chỗ tô đậm L_P nghe không được rõ lắm, nhờ ACE nào thính tai giúp và sửa lại giùm...
Đăng nhập để trả lời
0
Mer nghe lại rồi đó La_Phong. Nhưng đoạn cuối cùng nghe không rõ.

Chị Ly, chị Nữ Hiệp Dễ Thương ui........, nghe lại giùm em đi [;)]
Thân,
Hắc Bạch Song Hiệp
(PT & QV)

Life is a flower of which love is the honey.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-16 18:36:22ct.ly>
Làn mây trắng vờn theo cơn gió nhẹ
Cuối chân trời mầu tím buồn như mắt em
Chiều thu tím cho ai ngồi đợi chờ
Đợi em về cùng đếm cánh sao rơi
Chiều thu tím tan dần trong gió nhẹ
Nhớ ai ngồi, tóc xõa cuối bờ vai
Chiều thu tím cho tình vừa chớm nở
Môi hé cười cho tim mới được yêu

Chiều thu tím tan theo làn gió cuốn
Mắt tím buồn vương vấn tương tư
Chiều thu tím buồn bay trong nắng
Mây tím về ngập cả lối em đi
Không gian lặng yên chỉ riêng bóng anh
Chiều về theo lối hoa tím ngẩn ngơ

(Hát lại từ đầu)

Chiều thu tím mang theo ngày tháng nhớ
Luyến lưu mực tím, em viết thành thơ
Chiều thu tím để chọn cuộc tình lỡ
Khung trời tím buồn bao nỗi tâm tư
Hoa tím thẫn thờ còn đậu trên cây
Ngủ yên trên cành để nhớ nhung thêm....

Ct.ly nghe lại, thì như vậy nè , chỉ sửa có câu hoa tím ( lời trong trang âm nhạc )
La _ Phong và Merc xem có phải khg nhé
Đăng nhập để trả lời
0