📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thắc Mắc - Ý Kiến

THơ

1 trả lời, 465 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-03 14:34:20thuhaz>
Tự nghĩ

Mỗi sớm mai ánh mặt trời khẽ gọi
Tiếng gọi cuộc đời đi mãi khúc ngày xanh
Khúc hát ấm vang mãi lòng đất lạnh
Bước chân hùng trải rộng thảo nguyên xanh.

Có đôi lúc đứng lặng nhìn biển đời dâu bể
Thoáng chạnh lòng bao kiếp sống chơi vơi
Ngẫm lại ta cũng một kiếp người
Sao bao kiếp cứ mãi là ảo ảnh.

Ngày hôm nay và bao ngày hôm trước....
Đối diện cuộc đời "con nhóc ngẩn ngơ"
Rồi ngày mai và  bao ngày sau nữa....
Thay đổi gì chăng giữa chốn bụi trần
Hay chỉ thế, chỉ là con nhóc nhỏ
Nhìn cuộc đời qua ao nước vuông trong
Nhìn con người bằng nụ cười khẽ gợi
Thoáng chút suy tư trước những nhọc nhằn.

Thanh Đình
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu


Nếu ngày xưa tôi không hữu ý
Thì bây giờ tôi đã chẳng biết anh
Anh và tôi vẫn là hai người xa lạ
Chút tình hờ tôi đâu có được trong tay.

Nếu phải nói yêu anh trong phút chốc
Tôi thà đứng im lặng nhìn anh
Bởi tôi biết anh hiểu tôi muốn nói
Ngàn vạn lời mà tôi không thể thốt nên câu.

Nếu bảo tôi hãy quên anh đi nhé!
Tôi chỉ mỉm cười, ngước mặt nhìn anh
Bởi tình yêu của tôi đâu chê chát
Chỉ thoáng hờ, khuất lặng để ngàn sau.

Nếu ngày mai ta có lại gặp nhau
Nơi chốn ấy_bờ thềm xưa hò hẹn
Phút bâng quơ nhưng thoáng lòng hai kẻ
Bước chân qua thềm, ta lại vẫn xa nhau.

Nếu bảo tôi quay mặt về hướng ấy
Tôi vẫn nhẹ nhàng bước tiếp khúc lãng du
Bởi tình yêu đi qua đâu bao giờ tìm lại
Thoáng mất còn, quy luật của thời gian.

Nếu ngày mai, ngày mai... Anh! Anh hỡi!...
Chuyện xưa giờ như bọt nước chênh vênh
Vẫn nơi đây chút hạt của tâm hồn
Tôi vẫn giữ dù đó là hư ảo.

Đi tìm người lữ thứ

Ngày hôm nay như bao ngày hôm trước
Ta nhớ người, người đã mãi xa ta
Người chốn phương nao ta nào hay nào biết
Bước dặm trường người có an vui?

Người một nơi, ta ở một nơi
Hay hai ta là hai nhà chung vách?
Thoáng tìm nhau suốt cuộc đời khó nhọc
Trái tim hồng lạc lối chốn nhân gian.

Người và ta nào chăng cùng một hướng
Bước ngang rào hai lối rẽ suy tư
Thoáng thấy nhau như khói vương làn tóc
Khẽ ngỡ ngàng, hai giọt nước rơi nghiêng.

Một giọt ngắn, một giọt dài...
Làn khói bay, mùa đông đến...
Bước chân qua rào vướng áo người ơ
i!
Người đó mãi là anh


Nhớ một người....
Tin vào một người
Và mãi xa một người.....
Nhớ về ai?
Nhớ đến từng ngày trong tháng....
Vẫn mong ai hạnh phúc và bình an nơi chốn ấy...
Vẫn tin vào một ngày ta sẽ lại gặp nhau...

Trái đất này vốn tròn
Niềm tin yêu rồi sẽ bừng sáng
Sự chờ mong không vô vọng
Bởi tình yêu là không hối hận bao giờ
Không nuối tiếc khi yêu ai từ dạo ấy
Không khẽ buồn nếu mãi xa nhau.
Chỉ biết đấy là anh, là anh một thuở
Và bây giờ người đó mãi là anh...
 

Để lạc mất em

Có khi nào anh để lạc mất em?
Giữa bao ảo mộng của thời tuổi trẻ
Thoáng chút ngây ngô, hững hờ sương gió
Bước vội qua đời, tím lặng dòng sông.
mượn lời của một người
 

Nắng hạ vào thu


Biết bao lần gió ghé bên thềm
Em đợi tôi một thời hoa vàng ngã trắng
Hương bưởi đưa gió hồng hây hẩy
Nắng hanh vàng tôi thổn thức mộng ngày xanh.
 
Biết bao lần khung cửa sổ mở toanh
Tôi ghé mắt liếc nhìn sang bên ấy
Trang thơ trắng nghiêng nghiêng màu mực tím
Gió thôi đùa, tôi dỡ nửa vầng thơ.
 
Biết bao lần con đường vào ngã vắng
Lướt qua nhau lẳng lặng cúi đầu
Tóc gió thôi bay, quay đầu nhìn lại
Em bước qua thềm, cánh nhạn chao nghiêng.
 
Biết bao lần tôi về lại chốn xưa
Mở cửa nhìn sang, góc nhà bên ấy.
Trời hôm nay sao vàng vương sắc tím?
Tìm em một chiều nắng hạ đã vào thu.
 
Mỗi sáng, mỗi chiều nắng nhạt qua hiên
Khung cửa trắng võ vàng màu mưa bụi
Em bước ngang tôi dưới đời hoang vắng
Có chăng một thời nắng hạ đã vào thu?


Thanh Đình

 

 
Chào ThuhaZ,
 
Những bài trên là những bài thơ, những bài thơ này lại được bạn đăng trong mục thắc mắc ý kiến. Bạn có nhầm lẫn gì không?
 
Bạn hãy cho biết thơ trên là thơ sưu tầm hay thơ bạn sáng tác để chúng tôi có thể giúp bạn dời đúng chỗ.
 
Trân trọng,
HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0