📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

giá mà

0 trả lời, 1.733 lượt xem — Trang 1 / 1
giá mà anh có thể làm hai
một bên em như ngày hôm trước
để trái tim chỉ nhớ nhung, thôi không còn chờ đơị
trong cô đơn lặng lẽ phương trời.
 
giá mà em có thể gọi nỗi nhớ thành tên
tình em trao - anh đi em thành đơn lẻ
nỗi tủi lòng em vân giấu vao trong
để đêm về nước mắy ươt bờ mi
 
 
 
Lương Nguyễn
Dành tặng anh một nửa trái tim
Nửa trái tim yêu thương và chờ đợi
Nửa trái tim của cuộc đời sau cuối
Dành tặng anh -dành tặng cuộc đời em
Đăng nhập để trả lời
0