📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tam Giang

51 trả lời, 4.238 lượt xem — Trang 1 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:37:59Tam Giang>
[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:38:51Tam Giang>
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:40:19Tam Giang>
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:50:43Tam Giang>
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:54:40Tam Giang>
[&amp;:]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:56:28Tam Giang>
[:@]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:57:41Tam Giang>
[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:58:33Tam Giang>
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:59:25Tam Giang>
[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:00:34Tam Giang>
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:01:33Tam Giang>
[:o]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:03:51Tam Giang>
[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:05:23Tam Giang>
[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:06:21Tam Giang>
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 10:09:33Tam Giang>
[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:15:22Tam Giang>
[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-20 07:57:34Kha Khả Tú>
HAI MẢNH TRĂNG GẦY                            

Cánh cò vất vưởng bay trong nắng,
Đang lúc chiều tà: nửa vầng trăng.
Ai đem một nửa đi đâu mất?
Để ở nơi nao có xa gần?

Anh lặng ngắm nửa vầng trăng ấy,
Nó vật vờ khóc mãi trong mây.
Em đi xa phương trời có thấy;
Trăng hanh hao héo úa xanh gầy?

Nửa vầng trăng nhờ anh tìm giúp,
Anh vội vàng cất bước đi mau.
Em ơi em đường dài xa ngút;
Nửa trăng anh tìm ở nơi nao?

  Tam Giang




TÌM NỬA VẦNG TRĂNG

Chiều tà nắng ngã về tây
Đêm buông chầm chậm trăng gầy nửa soi
Một nửa trăng khuất ngàn khơi
Nửa còn cứ mãi chơi vơi trời sầu.

Nửa kia biệt mãi ngàn dâu
Có phải nửa mảnh qua cầu rơi sông
Hỡi người có tấm lòng hồng
Xin người mau vớt giữa sông trăng chìm.

Nửa trăng còn mãi kiếm tìm
Trăng tôi một nửa bị dìm biển sâu
Trăng sầu trời đổ mưa ngâu
Xin ai hãy vớt trăng sâu đáy hồ.

Lệ sầu trăng ngất trong mơ
Thấy nửa trăng mờ lẩn khuất vào mây
Nửa trăng còn lại van mây
Xin bạn hãy trả cho đầy trăng tôi.

Mây xám bảo nhà tôi tối
Nên tôi mượn đỡ nửa soi sáng nhà
Đến rằm tôi sẽ trả mà
Nửa mảnh trăng khuất hợp hoà tròn trăng.

Kha Khả Tú

( Thơ của tiền bối hay quá ! Tiểu bối xin võ vẽ vài câu, góp vào topic của người cho vui. Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ !  Kính tiền bối lời chúc khoẻ và vui vẻ cùng thi hữu.)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:18:37Tam Giang>
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:20:56Tam Giang>
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:23:43Tam Giang>
[:@]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:25:14Tam Giang>
[:(]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:26:50Tam Giang>
[:o]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-20 08:00:21Kha Khả Tú>
                    CON ĐÒ CHIỀU                  
       Giữa dòng nước chẳng buồn reo,
Lão chèo say giấc, thuyền chèo bơ vơ.
      Kia sông kẻ đứng thẩn thờ;
Đợi người tỉnh mộng con đò ghé qua.

Tam Giang




BẾN SÔNG LẠ

Xa Xa bến vắng chiều tà
Thuyền còn đợi bến ai qua bên bờ
Có người lữ khách bơ vơ
Bến sông xa lạ có chờ người dưng

Kha Khả Tú

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:28:18Tam Giang>
[8|]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:30:31Tam Giang>
[&amp;o]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:31:49Tam Giang>
[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:32:43Tam Giang>
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:34:08Tam Giang>
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-19 09:35:02Tam Giang>
[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tam Giang

     ÔNG LÁI ĐÒ
                           Tam Giang

       Lão ngồi chuốc rượu đêm trăng,
Tam Giang lẳng lặng một dòng sông xanh.
     Gió nồm thổi lộng năm canh;
Này bầu rượu nhạt cạn sành đã say.
     Lão nhìn đăm đắm về tây,
Rồi ngâm "danh thể khói mây ngang trời".







TRĂNG VÀNG

Ông lái ông lái đò ơi
Cho cháu ngăm với cháu bơi đến gần
Cháu là trăng trôi lòng sông
Bên thuyền ông lái trên dòng Tam Giang
Ông ngâm " danh thế...mây ngàn"
Trăng cháu thổn thức sáng vàng bên ông

Hàn Băng

( Cháu xin pép được vui thơ cùng tiền bối ạ ! Thơ tiền bối nao cả lòng người đấy, nên cháu không thể không dừng bước mà hoạ cùng.)
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»