3 trả lời, 1.305 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 5
Từ: 06.06.2009
Trạng thái: offline
#1 —
07.06.2009 07:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-10 11:59:14L3_S4u>
Mưa buồn, quạnh vắng, đêm cô đơn
Trái tim hai nửa, rọt sầu chia đôi
Lệ tuân ướt đấm bờ mi
Hỏi chăng buồn là gì.
Em ra đi để lại mình tôi cô đơn
Để tôi buồn đêm nay thức trắng
Hòa chung nỗi buồn cùng ánh trăng
Uống cạn nươc mắt cùng rượu nồng.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 06.06.2009
Trạng thái: offline
Chiều buồn, lặng lẽ, bước cô đơn
Đêm xuống hoàng hôn buồn hiu hắt
Gió thoảng mây đưa nặng lẽ trôi
Thân xác còn đây, linh hồn ở chốn nào
Nỗi buồn trong lòng tựa non cao
Lệ sầu tuân rơi tựa biển xa
chén rượu hương đưa về chốn cũ
Lạc lõng cô đơn khắp một vùng
Đời ta trôi mãi biết lúc nào hết buồn.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 06.06.2009
Trạng thái: offline
Ngày buồn tiếp nối ngày buồn
Đêm nhớ lại tiếp nối những đêm dài vắng em
Tình buồn xin gửi vào ánh trăng
Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người thay đổi, ai đo cho tường.
Kiếp đời một mảnh tình buồn,
Sang ngang hai nối biết lạc về đâu
Hương xưa khơi dậy hồn thơ,
Lạc loài bóng vắn, bơ vơ tháng ngày,
Rượu tình chưa nhấp mà say
Tình sầu… xin gởi…bay vào thiên thu…
Em có buồn khi vắng xa tôi
Xa mối tình nồng cháy trong tim
Thôi hãy về ru giấc mơ xưa
Nghe tình buồn thổn thức đêm mưa.
Em xa tôi nhưng tôi mãi yêu em
Yêu trọn đợi trọn kiếp không phai
Đêm nay buồn tôi nâng chén rượu nhạt
Cho quên hết tháng ngày trong quá khứ.
Nhưng tiếc rằng đâu dễ vậy em ơi
Càng cố quên tội càng lại nhớ mãi
Nhớ ngày nào lạc bước bên nhau
Nhớ ngày nào nụ hôn đầu em trao.
Đâu hết rồi những thang ngày bên nhau
Ở bên em sao lòng tôi quá ấm
Xa em rồi tôi lạnh lẽ cả con tim
Tia hi vọng sẽ chở thành cơ hội.
Giọt nước mắt tôi đã rơi trong bao ngày
Giờ cạn khô mất rồi còn đâu
Em xa tôi cho lòng tôi tan nát
Trái tim này hóa đá rồi ai ơi...
Đêm nay buồn ánh trăng lam bạn hiền
Ánh sao kia sao rơi lệ cùng tôi
Gió thoảng mây đưa một lời xưa
Màn sương đêm mờ mờ bóng dáng cũ.
Chỉ còn tôi khóc thương em.......... ai sẽ khóc thương tôi........
★
★
★
★
★
0
Số bài : 5
Từ: 06.06.2009
Trạng thái: offline
#4 —
10.06.2009 09:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-10 11:57:01L3_S4u>
MÌNH TÔI UỐNG RƯỢU TRONG ĐÊM VẮNG
RƯỢU ĐẮNG HÒA CHUNG VỚI LỆ RƠI
TỪNG GIỌT RƯỢU CAY TÌM QUÊN LÃNG
ÂM THẦM KHÓC HẬN CẢNH ĐỜI TÔI
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt rượu đắng
Rượu buồn tình cũ đã dở dang
Trong bóng đêm tôi nhớ một người
Đêm nay người ấy đã xa tôi
Vắng người, vắng cả tiếng cười vui
Rượu chúc mừng người bên tình mới
Đắng chát bờ môi giọt rượu cay
Hòa cùng lệ đổ suốt bao ngày
Chung tình chi nữa tình gian dối
Với kẻ sở khanh đã đổi thay
Lệ khóc hận đời khi tình chết
Rơi vì người ấy nỡ phụ lòng
Từng giây, từng phút tôi thầm khóc
Giọt ngắn, giọt dài, đẫm má hồng
Rượu ơi xin giúp ta quên hết
Cay đắng ngập tràn ở trong tim
Tìm lại nụ cười trên môi mềm
Quên đi dĩ vãng tựa khúc phim
Lãng tích thiên nhai xa chốn cũ
Âm tào địa phủ gởi tình xưa
Thầm chôn kỷ niệm sâu vào đất
Khóc biệt lần cuối rồi tiễn đưa
Hận thù thương nhớ theo mây khói
Cảnh cũ từ đây sẽ xa lìa
Đời của đôi ta đã cách chia
Tôi còn nghĩ đến làm chi nhỉ?
Ngày mai tôi sẽ lẽ loi
Nhìn người yêu cũ đẹp đôi đường tình
Xót xa cho kiếp phàm sinh
Khó tròn như ý, như mình ước ao
Đừng lo không biết làm sao
Khi em đi đến nghẹn ngào chúc anh
Dẫu sao chuyện cũng đã thành
Đôi ta không muốn cũng đành chia tay
Ngày mai anh cứ tròn vai
Nhớ làm chi nữa những ngày bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Sẽ xoa dịu bớt nỗi đau đường tình
sao em khong thay vui chut nao ca............
Hốn đá cô đơn
★
★
★
★
★
0