Giữ lại cho anh
Thôi còn gì nữa để em mong
Để em trông nhớ, vấng vương lòng
Có chăng một thuở tình ngây dại
Thoáng chút hồn nhiên tuổi ngọt ngào.
Thôi còn gì nữa bến sông sầu
Con đò đứng lặng, nước sông sâu
Tìm chi một thuở, đời ảo ảnh
Rót mật vào tay_ khẽ buông lơi.
Còn gì gì nữa hỡi chăng anh...?
Anh giữ lại cho anh một gót hài thanh trắng
Em giữ lại cho em nụ hồng thuở ban sơ
Là giữ cho nhau trọn cả một đời.
Thôi còn gì nữa để em mong
Để em trông nhớ, vấng vương lòng
Có chăng một thuở tình ngây dại
Thoáng chút hồn nhiên tuổi ngọt ngào.
Thôi còn gì nữa bến sông sầu
Con đò đứng lặng, nước sông sâu
Tìm chi một thuở, đời ảo ảnh
Rót mật vào tay_ khẽ buông lơi.
Còn gì gì nữa hỡi chăng anh...?
Anh giữ lại cho anh một gót hài thanh trắng
Em giữ lại cho em nụ hồng thuở ban sơ
Là giữ cho nhau trọn cả một đời.