📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HOÀNG HÔN

3 trả lời, 3.301 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-12 19:40:40cachiusa.>
HOÀNG HÔN


Hoàng hôn đỏ một góc trời
Cánh chim  nhẹ lướt trao lời ái ân
Xa xa tím áng phù vân
Chợt nghe vẳng tiếng chuông ngân u hoài …
cachiusa


📎 HOÀNG HÔN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: cachiusa.

HOÀNG HÔN


Hoàng hôn đỏ một góc trời
Cánh chim  nhẹ lướt trao lời ái ân
Xa xa tím áng phù vân
Chợt nghe vẳng tiếng chuông ngân u hoài …
cachiusa





HOẢNG HỒN

Chuông ngân ở tận Thôn Đoài
Vang hoài phương ấy ngân dài bi ai
Ai? Người lại nhớ...lắng tai
Nghe Chuông chợt thấy..."Hoàng Hôn" thở dài


( Chuông ơi...Ráng đợi...Hồn Ai )
(Mẹ ơi...Con thấy Mắt Cay...thắm buồn)


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tranthaptinh

Trích đoạn: cachiusa.

HOÀNG HÔN


Hoàng hôn đỏ một góc trời
Cánh chim  nhẹ lướt trao lời ái ân
Xa xa tím áng phù vân
Chợt nghe vẳng tiếng chuông ngân u hoài …
cachiusa





HOẢNG HỒN

Chuông ngân ở tận Thôn Đoài
Vang hoài phương ấy ngân dài bi ai
Ai? Người lại nhớ...lắng tai
Nghe Chuông chợt thấy..."Hoàng Hôn" thở dài


( Chuông ơi...Ráng đợi...Hồn Ai )
(Mẹ ơi...Con thấy Mắt Cay...thắm buồn)


Tại vì tui bị hoảng hồn
thở dài đổi chỗ Hoàng Hôn thở dài...

( thở dài Hoàng Hôn...Hoàng Hôn thở dài )

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-22 11:22:08cachiusa.>
HOẢNG HỒN

Chuông ngân ở tận Thôn Đoài
Vang hoài phương ấy ngân dài bi ai
Ai? Người lại nhớ...lắng tai
Nghe Chuông chợt thấy..."Hoàng Hôn" thở dài


( Chuông ơi...Ráng đợi...Hồn Ai )
(Mẹ ơi...Con thấy Mắt Cay...thắm buồn)
tranthaptinh



HOÀNG HÔN BUỒN

Tiếng chuông văng vẳng trong chiều
Để ta nhớ lại thuở yêu ngậm ngùi
Hoàng hôn giờ vắng bóng người
Gió mây hiu hắt , đầy trời sương giăng …
cachiusa
 

📎 hoaLan
Đăng nhập để trả lời
0