793 trả lời, 75.104 lượt xem —
Trang 24 / 27
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Chữ tình!
Âm thầm cất bước
Ước vọng hoen màu
Chiều buông sắc nét dàu dàu
Bên đồng cỏ nội- nao nao chữ tình!
Soi tìm giữa cõi tâm linh
Chữ duyên ai bẽ phận mình trớ trêu!?
Nghịch cảnh bao điều
Tim yêu thổn thức!!!
26.04.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#692 —
27.04.2012 11:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-27 11:27:50Saohom42>
Tôi & Em
Thuyền chưa cặp bến yêu thương
Mắt chưa chạm mắt đã vương nỗi sầu !
Mây đưa gió đến từ đâu
Để sóng bạc đầu gạt đẩy ra xa
Em tươi như đoá hồng hoa
Phận tôi cánh bướm khô già xác thân
Lòng em thánh thiện thiên thần
Đời tôi một thủa sa chân vũng lầy
Cảm thông xin hãy ngửa tay
Ban cho được mộng lưu đầy tim em !
Người yêu thơ
Tình thi hữu
Chao ơi! vần điệu ngọt mềm
Nhẹ ru vào cõi êm đềm, mộng mơ
Lòng nào còn nỡ thờ ơ
Chỉ e tóc đã nhuốm mờ sương đông
Hoa chiều phai nhạt sắc hồng
Bướm ong ngao ngán lượn vòng nẻo xa
Riêng tình thi hữu đượm đà
Tay giang hết cỡ vươn ra đón chào!
Sao Hôm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#695 —
02.05.2012 11:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 15:47:09Saohom42>
Chữ tình!
Âm thầm cất bước
Ước vọng hoen màu
Chiều buông sắc nét dàu dàu
Bên đồng cỏ nội- nao nao chữ tình!
Soi tìm giữa cõi tâm linh
Chữ duyên ai bẽ phận mình trớ trêu!?
Nghịch cảnh bao điều
Tim yêu thổn thức!!!
Sĩ Đoan
Nét Hạ
Nắng vàng ong mật
Ngây ngất phượng hồng.
Hạ về mây trắng bềnh bồng
Trời xanh ngan ngát nhuộm dòng sông êm
Cây lao xao giỡn gió mềm
Trăng treo ngọn trúc tỏ thềm quê xa
Trời đất bao la
Ngân nga diều sáo.
Sao Hôm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Lao xao
Đàn trâu gặm cỏ
Có chú thỏ non
Mon men bầu bạn sớm chiều
Lý thú muôn điều giữa cánh đồng quê!
Viễn cảnh đê mê
Gió lộng tư bề
Hòa chung khát vọng đề huề
Vui say hạnh phúc vuông thề thế nhân!
01.05.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.579
Từ: 20.03.2009
Trạng thái: offline
Nghĩa tri âm
Giữ nét ân tình thuộc chỉ đan
Hồng tơ điểm sắc thắm niên ngàn
Đê mê gió lộng ghìm chân bước
Ảo não mây sà cưỡi sóng lan
Gói mảng hồn đau hòa tiếng hát
Gom khung biển nhớ tấu cung đàn
Vui buồn thế sự cùng chia sẻ
Thỏa dạ bên đời chẳng nói gian!!!
23.05/12
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#703 —
30.06.2012 12:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-10 22:39:19Ct.Ly>
Vết xanh
Trách ai
Ai trách bây giờ ?
Lồng tre khép cửa,
bến chờ hắt hiu!
Mượn thơ,
cưỡi gió phiêu diêu
Tìm nhau xả hết
quăn queo nỗi lòng.
Nhặt từng
mảnh vỡ mẻ cong
Ghép thành bức họa
lạ lùng riêng ta.
Không rào chắn
giữa bao la
Thỏa thuê dạo khúc
tình ca muộn mằn!
Dẫu đời
núi cách, sông ngăn
Trong tim
kỉ niệm
mãi hằn vết xanh !
Sao Hôm
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#705 —
04.07.2012 07:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-15 12:07:00Huyền Băng>
Đời và thơ
Ngọt bùi xen lẫn với chua cay
Hỗn tạp nhân gian hiện mỗi ngày
Kẻ khó gian nan chìm ước vọng
Người khôn nhàn nhã mộng vàng bay
Rủi ro rình rập tình tan tác
May mắn vô thường nghĩa đắm say
Cười, khóc cho đời thêm lắm vẻ
Sông thơ chìm nổi vẫn trôi dài.
Sao Hôm
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
Gói mộng
Những đêm trường gội gió lay
Tắm bầu sương mỏng u hoài nợ duyên.
Dõi sao lấp lánh non triền
Hững hờ chiếc lá bên thềm đọng đưa!
Nỗi niềm riêng nhuộm nắng mưa
Tơ hồng dạt lối tuyết lùa mắt nai.
Hỡi trăng sao mộng canh dài
Trông chờ bóng dáng trang đài sánh vai!!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Saohom42
Thầm yêu trộm nhớ!
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
E ngại cười chê, ấp ủ lòng
Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
Nôn nao bao sáng nắng êm hong
Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
Ao ước một lần thôi thổ lộ:
Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?
Sao Hôm
YÊU THẦM
---*---
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
Ấp e thương vụng giấu trong lòng
Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
Ước ao có dịp tâm bày tỏ
Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
5/8/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0