📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHOẢNG TRỐNG HOANG SƠ (Phong Linh cg)

228 trả lời, 27.484 lượt xem — Trang 2 / 8
 
 
 
 


 
 
 
Biển chiều nay vắng anh
 
                       Chuông Gió
 
 
Biển chiều nay không anh
Lòng em buồn da diết
Giờ này em giống hệt
Một cô bé lơ ngơ....
 
Biển chiều nay vẫn chờ
Ngày yêu xưa quay lại
Nhưng vẫn lưu lạc mãi
Ẩn mềm dưới bước chân
 
Giữa biển... nay tần ngần
Khi nghĩ về xưa cũ
Bao giờ cho thấy đủ...?
Ngàn nỗi nhớ tan nhanh.
 
Biển chiều nay vắng anh
Hàng thông như chết lịm
Em trong hoàng hôn tím
Thả tâm hồn theo mây... 
 
Biển anh - em còn đầy
Nhưng anh không còn nữa
Thiếu ân tình rực lửa
Khi vắng bóng anh rồi  !
 
Biển chiều sóng đơn côi
Gợn lên từng cung nhớ
Anh ơi sao mình nỡ
Hai nửa chẳng ghép đôi?
 
Giờ em nghẹn không lời
Khi em về xứ lạ
Bao ân tình xa quá
Mình em vẫn còn đây.
 
                   30/08/09
 
 
 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Người khách cũ...
 
 
Anh đang hỏi về ai
Về em hay là chị ?
Anh cần nhắn nhủ gì
Xin anh cứ nói đi !
 
Sao anh cứ lấm lũi
Đi lại sớm - chiều - hôm
Nỗi đau như đang đếm
Giữa ngày dài nhớ nhung.
 
Anh đã từng yêu chị
Một chuyện tình như mơ
Giờ hết hẹn, thôi chờ
Bởi chị rời nhân thế.
 
Chiều nay em về chễ
Thấy bóng anh ngập ngừng
Hình anh... như chết đứng
Anh còn đang đợi... ai?
 
Anh hỏi em hay chị ?
Bước quay lặng lẽ đi
Giọng anh nhỏ, lí nhí
Anh quên nên lạc đường.
                    Chuông Gió
                       31.08.09
 
 
 



 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

 

_ Cám ơn anh Trần Tháp Tình và chị Lê Thị Như Hằng đã qua đây hỏi thăm em, chúc anh chị vui nhiều nhé.
 
                                   Tặng anh và chị nè :
 
                
[/align]
[/align] 

 




(ui )

Hoa đẹp! hai tay Tình nhận lấy
Thành thật cảm ơn từ cả hai
Sinh nhật chúc mừng không giận lẫy
Nhìn thấy Em "vui" ...Anh vui lây



[/color]


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 03:34:26chuonggio_ngaytrove0>
 
 
 
Em cám ơn anh HKBT138 và chị ThanhThanhKhiet đã ghé qua trang thơ của em, và họa thơ, em vui lắm. Chúc Anh HKBT138 vui theo những vần thơ anh viết.... Chúc chị ThanhThanhKhiet trẻ mãi với thời gian, đi theo năm tháng vui với những bài thơ chị gửi gắm....
 
Tặng anh HKBT138 :
 
 
 
 
Tặng chị ThanhThanhKhiet :

 
Em thích hoa Xương Rồng lắm, anh và chị có thấy đẹp không ạ ?
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:41:58chuonggio_ngaytrove0>
 




  
  
    KHOẢNG HƯ VÔ
 
 

 
Cả một khoảng đợi chờ
Là cả một trời nhớ
Chút tâm hồn vu vơ
Tự dưng chợt tan vỡ
Trong tâm hồn mộng mơ
Tan nhanh theo khoảnh khắc
Để trái tim cứ mặc
Thả hồn vào hư vô.
 
                Chuông gió
 
 
 




Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 Anh đã xa rồi... còn nỗi đau
          Năm tháng vẫn vương đẫm giọt sầu
      Khóc cho ngày tháng không duyên phận
             Mất anh ...  hoa kiếp lạc về đâu...
 
                                   Chuông gió
                                  Ngày không anh
                                               19.06.09


      Mong chờ...
       
      Mất ai hồn phách lạc về đâu
      Trăm nhớ nghìn thương vạn nỗi sầu
      Âm dương đôi ngã bao giờ gặp
      Thờ thẩn đường chiều khóc bể dâu
       
      Ta mong ngày tháng sẽ trôi mau
      Tháng bảy mưa ngâu quạ bắt cầu
      Người nương theo gió về thăm lại
      Một mãnh tình chung - ta - trước sau...
       
      Huyền Băng

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0

Chào cô bạn. lâu không có thời gian dạo diễn đàn nên không biết có vườn thơ mới mở để đến chúc mừng. Thật có lỗi với chủ nhân.
Hôm nay đến vườn thơ của bạn thấy mọi người đến đông quá. Lại thấy cả hoa xương rồng và đọc đưộc những mảnh đời buồn của bạn.Không có gì làm quà. Teo lệ cổ của các cụ xin tặng bạn một đôi câu đối để treo trong vườn thơ nhé

Chuông gió reo, Chuông gió reo,khách đến thăm vườn thơ mới thi nhân chen chân đến

Xương rồng nở, Xương rồng nở, Hương thơm lạ Đất khô cằn hoa ấy vẫn đơm bông

Chúc bạn sáng tác được nhiều thơ hay và" Đất khô cằn hoa ấy vẫn đơm bông " nhé
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:41:32chuonggio_ngaytrove0>
 





Dạ, em xin cám ơn chị Huyền Băng _ minhthanh_love _Đình Thế _ Chị Liên Thơ và chị Nguyễn Thế Duyên đã ghé qua động viên em, đó là một niềm vui, rất vui, mà từ lâu rồi em không có cảm giác vui và được quan tâm như vậy. Có lẽ là khoảng gần 2 năm từ khi người ấy đi.... Chúc tất cả các chị và anh vui thật vui, hạnh phúc trong cuộc sống, và ghé qua thăm, động viên em nhiều nhiều nha.
Xin chân thành cám ơn.
 
Thân
Chuông Gió
 
 




Em có nhiều hoa Xương Rồng lắm bởi em rất thích loại hoa này mà.
 




Tặng Các anh chị ghé qua thăm trang thơ của em.
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 




 

CƠN MƯA XỨ LẠ

      Phong Linh


Sao mà mưa mãi thế
Lòng em chợt nhớ quê
Bao giờ mới trở về
Ôi lòng buồn vì nhớ .


Sao mà em thấy sợ
Trời mưa nơi đất người
Lũ đười ươi ngóng đợi
Giữa trời xa... tha hương.


Chợt nhỏ một giọt sương
Trên mắt sầu rớt lại
Gần nửa đời vẫn mãi
Lạc hoài nơi xứ xa !...


Ngày tháng nào đi qua
Gửi lại kỷ niệm lòng
Cơn mưa chiều tuông dòng
Thấm đôi má hao gầy.


Trời mưa giăng bóng mây
Thấm vào từng khoảng trống
Không thể nào mơ mộng
Lòng hoá thành hư không .
               07/10/09


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:42:41chuonggio_ngaytrove0>
 



 




     GỬI ĐẾN ANH  
 

   
Em gửi đến tình anh
Cả một khoảng trời yêu
Tâm hồn em sâu lắng ...
Thênh thang bước trong chiều.
 
                   Chuông Gió
 




 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0





 
     GỬI ĐẾN ANH  
   
Em gửi đến tình anh
Cả một khoảng trời yêu
Tâm hồn em sâu lắng
Thênh thang bước trong chiều
 
                   chuông gió
 

Thoảng trong gió đìu hiu
Lời của ai khẽ gọi
Có phải em đang nói
Rằng nhớ anh rất nhiều!!!
 
HKBT
 
( Xin cho HKBT mạng phép thay lời của người được nhắn gởi hoạ một bài thơ cùng Chuông Gió nhé! Thân! )




 

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 04:32:14Tứ Trụ>



Tự Vấn Lòng

Trần gian muôn sắc, vạn màu tươi
Sớm tối nắng mưa chuyện đất trời
Cái khổ đau thương do cảm nhận
Tự lòng buông bỏ tất an vui
&
Vô tư định tỉnh vấn lại lòng
Sắc thể ta đây thật đó không?
Hay chỉ mượn thân rèn tuệ trí
Một ngày phải trả lại dương trần
&
Dương trần thân trả, trí về đâu?
Luyến ái xoay quanh nối tiếp nhau
Hình tướng bên ngoài thân đổi khác
Vẫn nguyên cái trí ở trong đầu
&
Vô minh quên hết ta nào biết!
Tiềm thức luôn theo đau khổ sầu
Trần thế tươi màu, lòng ô nhiễm
Mãi vui thần thức chẳng rèn trau
&
Năng rèn định tỉnh trí như trăng
Ánh sáng tuệ mầu vạn chức năng
Thấy rỏ thật hư trong cõi thế
An nhiên giải thoát khổ dương trần
&
Dương trần thanh thoát khởi âm cười
Thấu rỏ muôn loài vẫn nổi trôi
Thân trí ta dùng ngòi bút thép
Đưa người giữa biển thoát chơi vơi
Mytutru_20.6.2009

Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-23 10:14:49Liên Thơ>
Em có nhiều hoa Xương Rồng lắm bởi em rất thích loại hoa này mà. *
                Lời tâm tình của Chuông Gió
Tôi và hoa
Xưa ấy...giấu trong tim tôi có một người
Nay tim tôi là sa mạc cát khô cằn
Hình như có một nhánh xương rồng đã nở
Tự bao giờ hoa ơi?...

Tôi lặng thầm đón nhận
Tôi lặng thầm tưới chăm
Bằng những giọt nước mắt khô cạn
Tôi và hoa ...xa lắm với cõi đời.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                20/4/2006


📎 Cactus_flower

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-08 12:51:13chuonggio_ngaytrove0>
 




[/align] 

[/align][/align]


_ Cám Ơn chị Liên Thơ đã ghé qua động viên em. Chị có thích hoa Xuơng Rồng không chị? nhìn những bông hoa thật đẹp phải không? Em chúc chị vui nhiều trong hạnh phúc nha. Em tặng chị mấy đóa hoa đó, em cũng rất thích, ở nhà em rồng nhiều lắm.

                                 TẶNG CHỊ LIÊN THƠ
 



[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align][/align]


[/align][/align][/align]


[/align]


                       Trăm bông đưa sắc dưới chiều
                       Qua đây em gửi vài điều tâm tư
                                                 ....
     
                                             Chuông gió
    Linh Phương
     

    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:41:18chuonggio_ngaytrove0>
     

     


     

     

    KHÔNG CÒN ANH
     
     

     
    Em trở về đây, Paris
    thì anh đã đi rồi
    niềm đau giờ đưa nôi
    để lại hồn lạc lối.
     
    Tiễn anh chiều xứ lạ
    đất khách vắng đìu hiu
    tiếng chim trời líu díu
    gọi bạn, đường hắt hiu...
     
    Em tiễn anh ra đi
    mình qua phút đê mê
    cõi lòng đau rơi lệ
    để lại mắt thoáng cay
     
    Anh hãy ngủ thật say
    không có ngày thức dậy
    không còn ai nhìn thấy
    bóng anh giờ theo mây.
     
    Thôi nén lại nỗi đau
    mình hẹn gặp kiếp sau
    chung thiệp hồng, chầu cau
    sinh con đàn... cháu đống...
     
    Tiễn anh về đâu đấy
    con đường vắng im lìm
    hồn theo tiễn chết lịm
    đưa anh đến thiên đàng.
     
    Em vẫn xót ngỡ ngàng
    khi bóng anh khuất mất
    nếu lòng đau chân thật
    xin lệ đừng nhỏ... đưa
     
    Giữa đời, không còn anh...
     
                         Chuông Gió
                                          25.06.09
                                   Ngày không anh
     






     

     
    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-26 01:23:06chuonggio_ngaytrove0>
     




     
     
    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-29 23:21:53chuonggio_ngaytrove0>
     



    GỬI ANH NỖI NHỚ


     
    Em luôn nhớ về anh
    Để quên đi cái lạnh
    Tình em như biển hát
    Thét gào .. hòa trong xanh.
     
    Em luôn nghĩ về anh
    Trong hơi thở yên lành
    Gửi đời này mãi mãi
    Nguyện không xa rời anh !
     
    Em đang rất nhớ anh
    Một nỗi nhớ vô hình
    Luôn trong tim hạnh phúc 
    Ngập tràn  ánh bình minh.
     
    Chuông Gió
     



     
    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:40:40chuonggio_ngaytrove0>
     

        EM SẼ VỀ ...
     

     
    Em sẽ về bên anh 
    Dù là trong ảo ảnh... 
    Mong đời luôn hiện thực
    Để tròn giấc mơ xanh.
     
    Em sẽ về bên anh
    Cùng hưởng ngày trong lành
    Giữ hương tình cho gió 
    Gửi chờ mắt long lanh.  
      
                   0o0
     
    Em luôn nhớ về anh
    Một nỗi nhớ quẩn quanh
    Cả ngày rồi lóng ngóng
    Chỉ vì hình bóng anh (... )
     
                  chuông gió
     
     



    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    Tặng em đôi dòng thơ, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, hãy viết thơ nhiều nhiều nữa nghen em.Tình yêu , đó là cảm xúc và cũng là đề tài muôn thuở của con người trong cõi nhân gian.
    Hãy yêu với một tình yêu trong sáng như em đã từng yêu.

    DÒNG SÔNG VÀ CHUYẾN ĐÒ

    Ai cũng có một dòng sông tuổi thơ
    Ai cũng có một chuyến đò kỷ niệm
    Dòng sông tôi là suối nguồn mơ mộng
    Chuyến đò là nguyện ước tuổi thần tiên.

    Mùa Thu


    ______________
    Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.
    Đăng nhập để trả lời
    0
    Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

      EM SẼ VỀ ...
     
    Em sẽ về bên anh 
    Dù là trong ảo ảnh... 
    Mong đời luôn hiện thực
    Để tròn giấc mơ xanh.
     
    Em sẽ về bên anh
    Cùng hưởng ngày trong lành
    Giữ hương tình cho gió 
    Gửi chờ mắt long lanh.  
      
                   0o0
     
    Em luôn nhớ về anh
    Một nỗi nhớ quẩn quanh
    Cả ngày rồi lóng ngóng
    Chỉ vì hình bóng anh (... )
     
                  chuông gió




    Chào Chuông gió. Hoa xương rồng của bạn làm tôi nhớ khi còn trẻ. Tôi đã có một ngày hạnh phúc khi bất chợt cây xương rồng đĩa như trên nở 3 bông hoa đêm màu trắng, thơm ngát.
     
    Nhớ ngày xương rồng nở
     
    Hãy cho tôi về với ngày xưa
    Khi hoa xương rồng còn ngây dại
    Khi nắng chiếu những buổi chiều buông trải
    Con gió nào đưa hương ngát đêm hè
    Để bất chợt thấy ai bước dưới hàng me
    Chợt thấy niềm hạnh phúc như tràn về từ cõi mộng
    Giọt sương đêm lóng lánh đang còn đọng
    Buổi ban mai hoa sớm nở, chợt tàn
    Niềm luyến lưu, xao xuyến ngập tràn
    Khi ngắm nhìn những cánh hoa vàng một thủa
    Người đi đâu để tôi giờ dang dở?
    Hoa phai tàn, những cụm gai lại vươn ra
    Ngóng trông người, nhớ bạn tình chốn trời xa
    Nhớ biết bao cái đêm dài hoa nở
    Ánh trăng vàng len qua ô cửa sổ
    Trăng đùa hoa, một tối những tâm tình
    Ước mong sao mặt trời chẳng mọc lúc bình minh
    Để hoa mãi tỏa hương dưới màu trăng sáng...
     
    Minh Xuân từng chơi xương rồng đã lâu. Tặng bạn những bông hoa Obregonia trắng này.
     

    Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
    Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

    Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
    Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
    Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
    Đăng nhập để trả lời
    0
    Trích đoạn: Minh Xuân

    Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

      EM SẼ VỀ ...
     
    Em sẽ về bên anh 
    Dù là trong ảo ảnh... 
    Mong đời luôn hiện thực
    Để tròn giấc mơ xanh.
     
    Em sẽ về bên anh
    Cùng hưởng ngày trong lành
    Giữ hương tình cho gió 
    Gửi chờ mắt long lanh.  
      
                   0o0
     
    Em luôn nhớ về anh
    Một nỗi nhớ quẩn quanh
    Cả ngày rồi lóng ngóng
    Chỉ vì hình bóng anh (... )
     
                  chuông gió




    Chào Chuông gió. Hoa xương rồng của bạn làm tôi nhớ khi còn trẻ. Tôi đã có một ngày hạnh phúc khi bất chợt cây xương rồng đĩa như trên nở 3 bông hoa đêm màu trắng, thơm ngát.

    Nhớ ngày xương rồng nở
     
    Hãy cho tôi về với ngày xưa
    Khi hoa xương rồng còn ngây dại
    Khi nắng chiếu những buổi chiều buông trải
    Con gió nào đưa hương ngát đêm hè
    Để bất chợt thấy ai bước dưới hàng me
    Chợt thấy niềm hạnh phúc như tràn về từ cõi mộng
    Giọt sương đêm lóng lánh đang còn đọng
    Buổi ban mai hoa sớm nở, chợt tàn
    Niềm luyến lưu, xao xuyến ngập tràn
    Khi ngắm nhìn những cánh hoa vàng một thủa
    Người đi đâu để tôi giờ dang dở?
    Hoa phai tàn, những cụm gai lại vươn ra
    Ngóng trông người, nhớ bạn tình chốn trời xa
    Nhớ biết bao cái đêm dài hoa nở
    Ánh trăng vàng len qua ô cửa sổ
    Trăng đùa hoa, một tối những tâm tình
    Ước mong sao mặt trời chẳng mọc lúc bình minh
    Để hoa mãi tỏa hương dưới màu trăng sáng...
     
    Minh Xuân từng chơi xương rồng đã lâu. Tặng bạn những bông hoa Obregonia trắng này.
     

    chungmotvuontho
    machanvi
    Đăng nhập để trả lời
    0
    MÀU HOA CỨNG.
    Ngày xưa đi họckhi về.
    Nhìn xương rồng nở thích ghê hái liền.
    Gai xương rồng mọc xiêng xiêng.
    Tức thì gai nhọn đâm liền vào tay.
    Bấy giờ bị đau mới hay.
    Nên từ độ ấy ghét cay xương rồng
    Bản lĩnh của người đàn ông.
    Phải còn biết sợ xương rồng nở hoa.
    Vậy mà em ở nơi xa.
    Bảo trằng nhi nữ thích hoa xương rồng.
    Vậy là em giống đàn ông.
    Tài cao chí lớn nên không nghĩa gì.
    Hôm nào em thử về đi.
    Để nhìn thấy khiếp thích chi xương rồng.,.
                         ichnguyen
     
     


    📎 normal_hoa_dat
    chungmotvuontho
    machanvi
    Đăng nhập để trả lời
    0
     
      EM SẼ VỀ ...
     
    Em sẽ về bên anh 
    Dù là trong ảo ảnh... 
    Mong đời luôn hiện thực
    Để tròn giấc mơ xanh.
     
    Em sẽ về bên anh
    Cùng hưởng ngày trong lành
    Giữ hương tình cho gió 
    Gửi chờ mắt long lanh.  
      
                   0o0
     
    Em luôn nhớ về anh
    Một nỗi nhớ quẩn quanh
    Cả ngày rồi lóng ngóng
    Chỉ vì hình bóng anh (... )
     
                  chuông gió
     
     
    VỀ BÊN ANH, EM NHÉ!
     
     
    Em nhớ về bên anh
    Ta xây mộng duyên lành
    Hơn hai mươi xuân thắm
    Giờ ước nguyện sắp thành.
     
     
    Em hãy về bên anh
    Chớ kiếm tìm lanh quanh
    Chốn nơi nào cũng có
    Những kẻ thường ghét ghanh
     
    Em nhớ về bên anh
    Để duyên mộng kết thành
    Ta vui say hạnh phúc
    Thiên đường em với anh.
     
    HKBT





    HKBT138@

    Anh có em nhiều đến nỗi
    Trước niềm vui,
    Anh ngây ngất,
    Quên tên em không gọi tới
    Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
    Em lại là
    Nỗi nhớ đầu tiên.
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-17 20:58:34chuonggio_ngaytrove0>
                  
     
                  



                      Nhờ ai ghé lại đây này
              Cho ta vài chữ để say thơ.... vần.
     
     

     

    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-17 20:58:36chuonggio_ngaytrove0>
                   
                                            
      
                   Tình ai làm má hây hây
              Tình ai đem đến nơi này trao ta
     
     





                    Bao ngày nhung nhớ chưa qua
             Bao ngày nhìn mãi cánh hoa... nhớ người.
     
     

     


                     Thương ai ta để bên đời
               Mà chưa quên hẳn đôi lời... thi nhân...

    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-17 20:58:41chuonggio_ngaytrove0>
     

                    
                               MỘT MÌNH






                  Cánh hoa lẻ bóng một mình
              Như ta đây đó không tình cô đơn.
     
     





                      Cánh hoa chẳng biết dỗi hờn
             Cho những giây phút trong cơn mê tình.
     
     






                    Cánh hoa đẹp tựa lung linh
             Muôn mầu muôn sắc như tình thế nhân.
     
     





                        Hoa tươi, rực rỡ muôn phần
                    Cánh hoa tím nở như cần tình ai !!!
     
     






                       Hoa tàn vào sớm ngày mai
                Tàn hương, cánh rụng còn cài xót xa!
     
     




     
                     Vui buồn trong dạ bao la
                   Bao nhiêu vị đắng xứ xa nhớ nhà.
     
     





               Kiếp người như một loài hoa
          Nở rồi tàn lụy, khi qua tháng ngày.
     
     

     




            Chiều nay khoé mắt bỗng cay
        Nhớ về dĩ vãng mới hay ... một mình.



                 


     
    Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
    Ru âm chuông gió giữa trưa lành
    Ký ức tràn lan lòng nữ khách
    Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
    Thơ
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
    http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
    Đăng nhập để trả lời
    0
    <Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-30 17:57:48chuonggio_ngaytrove0>
     




     



    NGÀY KHÔNG ANH
     

     
    Mình xa nhau thật sao
    Lời thề xưa bên nhau
    Trọn kiếp đã phai mầu
    Còn đâu lời đã hứa
     
    Anh đã không còn nữa
    Còn một nửa của em
    Một nửa tình êm êm
    Giờ xa vắng êm đềm.
     
    Mình xa nhau thật rồi !
    Anh mất đi rất vội
    Tình em giờ lạc lối
    Đứng giữa ngày không  anh.

    Chuông Gió 

         09.07.09 
     






    Đăng nhập để trả lời
    0
    MỘT LOÀI HOA
    Có một loài hoa rất đậm đà.
    Tuy rằng có chủ ,chủ đi xa.
    Thiều người chăm sóc hương tàn úa.
    Ong cũng chẳng vờn nhuỵ rửa ra.
    Đêm xuống không người che sương phủ
    Ngày lên chẳng  dậu chắn phong ba
    Tủi buồn thân phận trong vườn cấm.
    Nào biết thú vui của chủ nhà.,.
                          ichnguyen
                      


    📎 54B945578A..1340E82C
    chungmotvuontho
    machanvi
    Đăng nhập để trả lời
    0
    ĐỜI
    Hội hè chúng khoái ,cấp trên cho
    Hết việc nằm nhà bụng đói xo
    Cọp bắt heo nhà không dám nói
    Mèo vồ cá rổ  xúm la to
    Gặp thời muỗi bọ còn may mắn
    Thất thế ong bầu sợ rủi ro.
    Mới biết đời này không phải bở.
    có tài có đức cũng nằm co.,.
                    ichnguyen
     
    chungmotvuontho
    machanvi
    Đăng nhập để trả lời
    0
    «« « 1 2 3 4 5 » »»