<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-18 16:25:39Nguyễn Hữu Thịnh>
ĐỢI
gửi: Phong Linh thân thương
Anh đợi em trăng chiều đã mọc
Bến cô đơn con nước buồn hiu!
Thả trôi anh bao nguồn tâm sự
Vẫn đợi chờ một hình bóng ai…
Em có biết giờ này nắng tắt
Đã sương che cảnh vật quanh anh
Phương trời xa anh ngóng cánh chim lạc
Mong nhớ người, sao chợt rụng long lanh.
(17/ 03/ 2010)
Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời quá khứ.
N_H_T
Tôi vẫn ngồi những buổi chiều lặng lẽ
Gió thả buồn trên mấy cành cây khô
Chiếc lá rầu rơi nghiêng mình về cội
Thương xót đời năm tháng ai mong chờ...?!
N_H_T
Tôi vẫn ngồi những buổi chiều lặng lẽ
Gió thả buồn trên mấy cành cây khô
Chiếc lá rầu rơi nghiêng mình về cội
Thương xót đời năm tháng ai mong chờ...?!



























