📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Những Vần Thơ Vào Hạ

0 trả lời, 796 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-19 14:41:37ngocannhihuyen>
                NẮNG HÈ
                    -0-
Trưa hè giọt nắng đọng quanh thềm
Nhìn đoá Bằng Lăng tưởng má em
Nguyệt khuyết dáng thu càng thắm đượm
Dương tà bóng hạ lại tươi thêm
Trăng nghiêng chếch bóng xuyên qua cửa
Gió nhẹ lao xao thổi tạt rèm
Tiếng cuốc vào hè đang gọi bạn
Mơ màng nghe dế khóc thâu đêm.
                   ----
                                  Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                                     (TP.Nha Trang)
 
 

     TRĂNG QUÊ SÁNG TOẢ
                      -0-
Trăng quê! sáng toả anh đâu ngờ
Sóng biển thì thầm vọng tiếng tơ
Có phải? gió Thu trao ý nhạc
Để cùng nắng Hạ gởi lời thơ
Bồi hồi tấc dạ ngày tư tưởng
Canh cánh bên lòng đêm mộmg mơ
“Hậu Nghệ-Hằng Nga”còn cách trở
Hẹn ngày… gặp mặt -chớ ơ thờ.
                          -------- 
                                Ngọc Ẩn-NhiHuyền                                                                   (TP. Nha Trang)


               BIỂN HẠ
                   -0-

Âm vang phố biển gọi vào hè
Phượng vỹ rực màu rợp bóng me
Sóng nước nhẹ ru thay tiếng Cuốc
Còi tàu vang vọng thế lời Ve
Chao mình én lượn bên bờ cát
Tỏa bóng dừa xanh khuất lũy tre
Vui đón festival –vào lễ hội
Lời ca tiếng nhạc –rộn trưa hè.
                   --------
               Nha Trang festival Biển 6-6-2009
                                   Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0