📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mênh mang - SONG AN CHÂU

4 trả lời, 1.393 lượt xem — Trang 1 / 1
QUÊ TÔI SÔNG NƯỚC HỮU TÌNH



Quê tôi sông nước hữu tình
Hậu diện thất đỉnh, tiền đình tam giang
Từ ngày mở cõi lập làng
Tiền nhân dốc lực mở mang cõi bờ
Đào kinh xẻ núi đắp bờ
Giang sơn tươi đẹp cũng nhờ tiền nhân
Bỏ công hạn mã dần dần
Rừng hoang khai phá nhiều lần mới xong
Quan dân một dạ một lòng
Đào kinh Vĩnh Tế ăn thông Giang Thành
Việt Miên Châu Đốc giáp ranh
Kinh đào thuận tiện Châu thành* – Hà tiên
Quê tôi vị trí cuối miền
Miền Tây sông nước, dân hiền gái xinh
Thất sơn phong cảnh hữu tình
Sông sâu nhiều cá, lục bình tím sông
Tháng năm lờ lững theo dòng
Sông Tiền, sông Hậu biển Đông trôi về
Quê tôi Châu Đốc hội hè
Tiếng tăm vang dội vía Bà núi Sam
Xuân đi hè lại vừa sang
Xuồng ghe tấp nập lên đàng về đây
Người người xe cộ đặt dầy
Chen chưn khó lọt những ngày tháng tư
Về đây cúng vái đầy người
Khói nhang nghi ngút mù trời ngày đêm
Bộ hành xe cộ như nêm
Quán hàng nhà ngủ ngày đêm ồn ào
Mặc tình giá cả lên cao
Thập phương du khách chẳng nao núng gì
Túi tiền rộng mở cứ chi
Vui mùa lễ hội đến khi lễ tàn
Chờ ngày năm tới hè sang
Tháng tư chuẩn bị lên đàng về đây
Viếng Bà cùng lúc năm này
Hoàn tiền vay nợ tháng ngày trả xong
Người vay mới được yên lòng
Làm ăn khắm khá nhờ đồng tiền vay**
Của Bà sự nghiệp hôm nay
Như diều gặp gió tiền đầy rương to
Quê tôi dân được ấm no
Cũng nhờ trời đất ban cho lộc nhiều .

Song An Châu
GA, Jan 20, 2009
-----------------------------------------------------
Chú thích: Hậu diện thất đỉnh, tiền đình tam giang
(Sau bảy núi, trước ba sông)
* Châu thành : thành thị Châu Đốc.
** Hàng năm vào ngày vía Bà khách thập phương thường
vay một ít tiền tượng trưng cúng Bà để làm vốn , tin tưởng
làm ăn thêm lợi lộc.

📎 BMinh
Đăng nhập để trả lời
0
TÔI VỀ THĂM LẠI QUÊ HƯƠNG

Tôi về thăm lại quê hương
Thăm căn nhà cũ, thăm trường làng xưa
Lao xao cành trúc gió đưa
Nhớ thời đi học tuổi vừa măng non.

Bây giờ khóm trúc không còn
Trường xưa nay đã dấu mòn rêu phong
Đứng trên nền đất long chong
Nhớ bè bạn cũ thấy lòng nao nao
Giờ đây thầy, bạn phương nào ?
Sao nghe nỗi nhớ, nỗi sầu trong tim
Qua rồi tuổi thơ khó tìm
Kỷ niệm lưu giữ chìm vào lãng quên.

Nhà xưa ngói đỏ cao nền
Bây giờ nhà lá cạnh bên góc dừa
Ngoại buồn tóc bạc lưa thưa
Nhướng đôi mắt hỏi:“Đứa nào vậy bây?”
Hai dòng lệ nóng chảy dài:
“Con… đây nè ngoại, nước ngoài về đây!”
“Tao đâu có nhớ tụi bây
Ờ…con ai vậy? Lóng rày ra sao ?”
Lòng tôi cảm thấy nao nao
Ôm chầm lấy ngoại, lòng đau ruột mềm.

Ngoại ơi! Con ở cạnh bên
Sao nghe xa vắng như trên biển buồn !

Song An Châu
* Kỷ niệm chuyến về thăm quê hương
cuối năm 2007.

📎 dongsongthua
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Song An Châu

TÔI VỀ THĂM LẠI QUÊ HƯƠNG

Tôi về thăm lại quê hương
Thăm căn nhà cũ, thăm trường làng xưa
Lao xao cành trúc gió đưa
Nhớ thời đi học tuổi vừa măng non.

Bây giờ khóm trúc không còn
Trường xưa nay đã dấu mòn rêu phong
Đứng trên nền đất long chong
Nhớ bè bạn cũ thấy lòng nao nao
Giờ đây thầy, bạn phương nào ?
Sao nghe nỗi nhớ, nỗi sầu trong tim
Qua rồi tuổi thơ khó tìm
Kỷ niệm lưu giữ chìm vào lãng quên.

Nhà xưa ngói đỏ cao nền
Bây giờ nhà lá cạnh bên góc dừa
Ngoại buồn tóc bạc lưa thưa
Nhướng đôi mắt hỏi:“Đứa nào vậy bây?”
Hai dòng lệ nóng chảy dài:
“Con… đây nè ngoại, nước ngoài về đây!”
“Tao đâu có nhớ tụi bây
Ờ…con ai vậy? Lóng rày ra sao ?”
Lòng tôi cảm thấy nao nao
Ôm chầm lấy ngoại, lòng đau ruột mềm.

Ngoại ơi! Con ở cạnh bên
Sao nghe xa vắng như trên biển buồn !

Song An Châu
* Kỷ niệm chuyến về thăm quê hương
cuối năm 2007.




Hỏi rằng Tình có Thâm Giao
Mà sao Huynh kẹo....Trao giao hai bài
Tính Tình thì thích xem ... Hài....
Huynh "quê" Châu Đốc ?Tình này....ở đâu??


hê hê....Huynh bị chọc đừng Khóc nha....quê lắm nha....

Hồi đó đến giờ Tình đâu có đổi khác....đâu....hay chọc người ta đó mà?

còn Huynh nói....hay thích người ta quậy đó mà !!



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

Người về nhắn gởi cùng ai
Rằng tôi xa xứ nhớ hoài dòng sông
Hậu giang nước chảy xuôi dòng
Phù sa bồi đắp ruộng đồng xanh tươi
Từ ngày sương lạnh ba mươi
Tháng Tư sóng dậy chia đôi nẻo đường
Sông buồn đất nước tang thương
Tôi đi xa xứ còn vương nỗi sầu
Ngày đi mang nặng tình sâu
Nhớ hoài sông nước, bạc đầu sông ơi !
Dù đi góc biển chân trời
Ôm hoài nỗi nhớ ngàn khơi trùng trùng
Xa nguồn, nước chảy mông lung
Biển đời trăm nẻo, ngày chung cuộc buồn
Sông ơi ! Cách trở trùng dương
Nhớ hoài con nước từ nguồn sông xưa !

Song An Châu
GA, Aug 17-2006

📎 BM7
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ EM NƠI QUÁN BÊN ĐƯỜNG

Chờ em - quán đã lên đèn
Sao em chưa đến hay quên anh rồi?
Bên ly trà đá anh ngồi
Hàng giờ đơn độc. Em ơi, quá buồn!
Người đi kẻ lại đầy đường
Trông từng khuôn mặt người thương đâu rồi?
Nhiều lần anh gọi: “Em ơi,
Sao em chưa đến, anh ngồi thừ đây!”

Phone em nghe bận đường giây
Anh lại gọi nữa: “Em đây, kẹt đường!”
Chờ hoài, chờ mãi người thương
Rồi em cũng đến, với gương mặt sầu.
Kẹt đường chớ phải em đâu
Hãy vui lên, vì đã lâu lắm rồi
Từ ngày mình đã chia phôi
Nay mình có dịp cùng ngồi bên nhau
Sao em im lặng - vì sao?
Mắt nhìn xa vắng, mặt em dào dào
Thời gian dù có phai màu
Tình em anh giữ ngàn sau không nhòa.

Em ơi! Tại số đôi ta
Không duyên cầm sắt cũng là bạn thân
Dù sao mình hãy ân cần
Mặt mừng tay bắt mỗi lần gặp nhau.(Nghe em!)

Song An Châu
Sài Gòn, tháng 6-2010
Đăng nhập để trả lời
0