<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:26:57Huyền Băng>
Mẹ ơi ! Mỗi khi chiều tàn,
Lòng con nhớ mẹ vô vàn mẹ ơi !
Người ta có mẹ trên đời,
Riêng con vắng mẹ từ thời ấu thơ.
Tuổi thơ con đã bơ vơ,
Có cha không mẹ bây giờ cũng không .
Ôi đời sao quá bất công,
Để con mòn mỏi nỗi lòng nhớ thương.
Con đi gần trọn đoạn đường,
Mà không tìm được mẹ thương trên đời
( Chiều thu buồn 17/9/2007
Lòng con nhớ mẹ vô vàn mẹ ơi !
Người ta có mẹ trên đời,
Riêng con vắng mẹ từ thời ấu thơ.
Tuổi thơ con đã bơ vơ,
Có cha không mẹ bây giờ cũng không .
Ôi đời sao quá bất công,
Để con mòn mỏi nỗi lòng nhớ thương.
Con đi gần trọn đoạn đường,
Mà không tìm được mẹ thương trên đời
( Chiều thu buồn 17/9/2007