📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lời mẹ ru. 🔒

0 trả lời, 1.006 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:27:31Huyền Băng>
Hôm nay giỗ mẹ con về,
Trời đông giá lạnh tái tê lòng người.
Âm dương cách biệt mẹ ơi.
Bao nhiêu thương nhớ ngậm ngùi khó quên.
Chị em con đã lớn lên,
Trong vòng tay mẹ ấm êm từng ngày.
Đêm đêm trong giấc ngủ say,
Vẫn nghe tiếng mẹ ngày ngày à ơi.
Giờ đây mẹ đã xa rồi,
Trong con vẫn vẳng những lời mẹ ru
                  ( Sài Gòn 30/10/2008 âm lịch )
0