<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:29:08Huyền Băng>
Sa-Pa cảnh đẹp thật lên thơ
Núi kia thiên tạo từ bao giờ ?
Mây mù, sương phủ mờ hư ảo
Tạo cho Sa-Pa một ý thơ.
Đường lên Sa-Pa dốc quanh co
Uốn lượn, cheo leo mỏi cánh cò
Non xanh, núi biếc trùng trùng điệp
Tạo một con đường uốn quanh co.
Cái lạnh Sa- Pa thật dễ thương
Lất phất mưa bay mờ khói sương
Ai đến ko khỏi lòng xao xuyến
Nhớ cảnh chợ tình nỗi vấn vương
Tôi đến Sa-Pa với niềm thương
Lặng lẽ bước đi dưới màn sương
Thả hồn lưu lạc trong sương lạnh
Để bớt trong tôi nỗi nhớ thương
Tạm biệt Sa-Pa lúc chiều tà
Lưu luyến trong lòng nỗi xót xa
Hẹn ngày tái ngộ Sa-Pa nhé
Đi dưới sương sa tình mặn mà
Chiều thu13/9/2007
Núi kia thiên tạo từ bao giờ ?
Mây mù, sương phủ mờ hư ảo
Tạo cho Sa-Pa một ý thơ.
Đường lên Sa-Pa dốc quanh co
Uốn lượn, cheo leo mỏi cánh cò
Non xanh, núi biếc trùng trùng điệp
Tạo một con đường uốn quanh co.
Cái lạnh Sa- Pa thật dễ thương
Lất phất mưa bay mờ khói sương
Ai đến ko khỏi lòng xao xuyến
Nhớ cảnh chợ tình nỗi vấn vương
Tôi đến Sa-Pa với niềm thương
Lặng lẽ bước đi dưới màn sương
Thả hồn lưu lạc trong sương lạnh
Để bớt trong tôi nỗi nhớ thương
Tạm biệt Sa-Pa lúc chiều tà
Lưu luyến trong lòng nỗi xót xa
Hẹn ngày tái ngộ Sa-Pa nhé
Đi dưới sương sa tình mặn mà
Chiều thu13/9/2007