📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƯƠNG CON NƠI XỨ LẠ 🔒

0 trả lời, 1.020 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:29:46Huyền Băng>
                     Tặng con gái :L. A
Nhiều đêm nằm nhớ thương con
Nỗi đau trong mẹ héo hon lòng mình.
Con xa mái ấm gia đình
Sống nơi xứ lạ một mình chơi vơi
Cánh chim non bước vào đời
Giang đôi cánh nhỏ giữa trời bao la
Lẻ loi thân gái xa nhà
Cánh cò lặn lội xứ xa quê người
Thương con chập chững vào đời
Phải bôn ba giữa đất người kiếm ăn
Giúp gia đình lúc khó khăn
Nuôi em, nuôi mẹ nhọc nhằn ai hay
Lúc kiếm được, lúc trắng tay
Bước chân con trẻ biết xoay đường nào.?
Còn nhiều sóng gió lao đao
Điều may, điều rủi biết sao dữ lành
Dòng đời giông tố bao quanh
Lòng người ai biết trắng, xanh mà dò
Đừng "khôn để dại một giờ "
Đừng vui để lỡ thời cơ một đời
Thương con mẹ nhắn đôi lời
Gửi cho con cả bầu trời yêu thương
             Đêm Thu 3/8/2001
0