📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Vui Buồn Với Cuộc Đời - Hoa Hồng Vân.

25 trả lời, 3.131 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-07 13:47:09Hoa Hồng Vân.>
 
 
 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-15 01:13:21Hoa Hồng Vân.>
 
 
 
Đêm qua, anh ngủ ngon không?
Bên em trăng sáng, thèm hôn quá à!
Ánh trăng tỏa sáng thiệt là....
Huyền dịu, trăng sáng, anh làm gì em?


Hoa Hồng Vân.
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-15 01:07:34Hoa Hồng Vân.>
 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-15 02:45:53Hoa Hồng Vân.>
Hỏi trong nhạc viện bao danh thủ?
Tấu hộ dùm tôi khúc đoạn-trường
Để khi nhắm mắt bên thành ván
Viết hộ dùm tôi chữ: Đã Yêu! 
 
Hoa Hồng Vân.
 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hoa Hồng Vân.


[/quote]

Đêm qua Anh ngủ trên..."Mây" 
Thấy "Hoa Hồng" lấy hổng hay tưởng...còn
Mai này thức dậy "Gối" ...mòn ...
"Thèm" Mây trên "ấy" vẫn còn "uống say" !




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-25 10:53:08Hoa Hồng Vân.>
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hoa Hồng Vân.



 
Ly này hãy uống đi Vân
Vui cùng tôi nhé, một lần này thôi
Hai ta cách trở xa xôi
Vào thư quán uống cho vơi lòng mình
Rượu vào gương mặt Vân xinh
Còn tôi cạn chén thấy mình lẻ loi...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-07 13:38:02Hoa Hồng Vân.>
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-07 13:49:24Hoa Hồng Vân.>
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-07 13:36:14Hoa Hồng Vân.>
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-09 08:26:27Hoa Hồng Vân.>
Đăng nhập để trả lời
0

Anh gửi cho em tâm sự này
Cuộc đời anh đã trao từ lâu
CHo em trọn trái tim anh khô héo
Để em chăm sóc trái tim này
[sm=hug n kiss.gif]

(^,*)»-(¯`°¤.¤°´¯)-» phi_ưng »-(¯`°¤. .¤°´¯)-»
Đăng nhập để trả lời
0


 
 
Sầu ơi mi đến để làm chi
Để đêm ta thức nhớ người đi
Cô đơn trống vắng mình lẻ bóng
Thổn thức băn khoăn nghĩ ngợi gì?
 
Han Thu
Đăng nhập để trả lời
0
 
Cho em thức đêm, ngắm trăng rằm.
Uống cho say, rồi đi tìm trăng.
Biển đen, có một vừng trăng sáng.
Anh ở đầu sông hay cuối sông?
 
 
Hoa Hồng Vân.
Đăng nhập để trả lời
0

 
Ta là sông, nằm đấy mơ màng
Em chợt đến với ngàn lời thơ
Trăng là em, ta hằng ước mơ
Ta ôm ấp trăng rằm say đắm.
 
Han Thu
Hạ mang về chút tình lưu luyến
Ai vu vơ thả chút mộng mơ
Nhặt vào ép tặng bài thơ
Tình yêu hai đứa ban sơ tuyệt vời
Hữu duyên thiên lí ai ơi
Ung dung ta bước trong lời yêu thương.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-15 00:59:26Hoa Hồng Vân.>
Sao anh chẳng gọi chẳng thăm.
Em gặp tai nạn, với trăm lần chờ
Đêm nay nghiêng tóc làm thơ
Nghiêng giòng mực tím, nghiêng hờ bờ vai
 
Ai biểu yêu người ở xa
Ai biểu đêm đến lệ sa vì chờ
Em ngồi đợi mãi Trăng lên
Chú Cuội lười biếng! Để quên sau vườn!
 
Hoa Hồng Vân.
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu rồi chẳng viếng chẳng thăm
Người đâu có biết ta thầm đợi trông
Nhớ lắm yểu điệu dáng hồng
Cho ta ngây ngất hương nồng tình yêu.
 
Gió đâu thổi hắt buồn hiu
Làm tim nhung nhớ những chiều có nhau
Ân tình lưu luyến gởi trao
Phương xa người nhớ nơi nào...ta mong.
 
Han Thu
Hạ mang về chút tình lưu luyến
Ai vu vơ thả chút mộng mơ
Nhặt vào ép tặng bài thơ
Tình yêu hai đứa ban sơ tuyệt vời
Hữu duyên thiên lí ai ơi
Ung dung ta bước trong lời yêu thương.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-15 01:19:36Hoa Hồng Vân.>
 
 
Sáng nay dậy, rùng mình thở khó
Mưa dầm dề, lòng buồn thảm thê
Xe đang sửa, đôi chân bị bó 
Thở hắt nhẹ, sao thấy tái tê.
 
Hoa hồng Vân.
Đăng nhập để trả lời
0
Trời mưa trơn trợt làm sao
Cua vòng một cái, xe bay lên lề
Nhìn lại cột đèn bên đường
Cột đèn thẳng đứng, xe mình thì hư

Ước gì trời đừng có mưa
Vào giờ tan sở, đón đưa học trò
Bây giờ xe sửa phải chờ
Chắc hai tuần nữa, tôi thời có xe!

Hu hu hu hu hu hu hu!

Hoa Hồng Vân.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Ước gì có người yêu thương ôm lấy mình khi mình gặp nạn?

Trách mình lái xe hay mơ
Nhạc du dương quá, hồn thơ tuôn trào
Ước gì kiếm được thằng chồng
Bỏ mần thơ tình, dan-cing dưới trăng!

Hoa Hồng Vân.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-16 20:26:30Han Thu>
 
Trời mưa ai nở bỏ dù
Chắc em đang muốn đền bù phải không
Thì thôi đây có nụ hồng
Em thương thì nhận tấm lòng anh trao
 
Han Thu
 
 
 
Hạ mang về chút tình lưu luyến
Ai vu vơ thả chút mộng mơ
Nhặt vào ép tặng bài thơ
Tình yêu hai đứa ban sơ tuyệt vời
Hữu duyên thiên lí ai ơi
Ung dung ta bước trong lời yêu thương.
Đăng nhập để trả lời
0
 
Tặng chú ngày tháng cô liêu
Ngất ngây nỗi nhớ, chuộng chiều làm thơ
Tặng chú giây phút ngẩn ngơ
Là lúc cháu chợt bất ngờ yêu... thơ

Tặng chú giấc mộng, đầy mơ
Trôi trong kỷ niệm rất thương, nhớ hoài
Tặng chú giọt tuyết muộn phiền
Thơm hương tình cháu, phủ đường chú qua!


Hoa Hồng Vân.
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
Bóng tối đêm nay phủ khắp hồn
Ngoài hiên lành lạnh tiếng mưa tuôn
Nhớ chú, tê dại bờ mi mắt
Chìm đắm kỷ niệm vui với buồn!

Hoa Hồng Vân.
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hoa Hồng Vân.

Sao anh chẳng gọi chẳng thăm.
Em gặp tai nạn, với trăm lần chờ
Đêm nay nghiêng tóc làm thơ
Nghiêng giòng mực tím, nghiêng hờ bờ vai
 
Ai biểu yêu người ở xa
Ai biểu đêm đến lệ sa vì chờ
Em ngồi đợi mãi Trăng lên
Chú Cuội lười biếng! Để quên sau vườn!
 
Hoa Hồng Vân.



Hôm nay TRăng ghé sau Vườn
Thấy chú Cuội khóc Hoa hường bị thương
Trăng buồn...Trăng cũng khóc thương
Cầu Hoa Hồng sớm... vết thương mau lành

[sm=crutches.gif][sm=console.gif]


[sm=z_hug.gif][sm=z_inv.gif]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
Hỏi trong nhạc viện bao danh thủ?
Tấu hộ dùm tôi khúc đoạn-trường
Để khi nhắm mắt bên thành ván
Viết hộ dùm tôi chữ: Đã Yêu!

Hoa Hồng Vân
 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0
 
Đời như tấu khúc nhạc buồn-vui.
Ta đến chung-thân với cuộc đời.
Đam mê, tha thiết, yêu-thương-ghét
Kiếp người là thế chớ lôi thôi.

Hãy cố yêu người, yêu tuyệt vời .
Đừng trách, đừng hận khi chia phôi.
Hạnh phúc vui sướng khi xum họp.
Ngập tràn niềm tin, chén rượu mời.

Hoa Hồng Vân.
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie.
Đăng nhập để trả lời
0