<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:30:49Huyền Băng>
Đừng thấy ngươi nghèo mà khinh
Đừng thấy người giỏi hơn mình ghét ghen
Đừng mới gặp đã vội khen
Đừng để lòng da nhỏ nhen hẹp hòi
Đừng bao giờ nói hai lời
Đừng vì ích kỷ hại người thẳng ngay
Đừng nên tự đại chẳng hay
Đừng nghe phỉnh nịnh có ngày tiêu tan
Đừng lọc lừa, Đừng dối gian
Đừng vì tiền bạc mà tan cửa nhà
Đừng súi dục hại người ta
Đừng nên gây chuyện bất hòa với ai
Đừng vì bực tức nói sai
Dựng chuyện vu khống xin ai đừng làm
Đừng nên đánh mất chữ tâm
Đừng lòng dạ thú tiểu nhân hại người
Đừng thấy người xấu mà cười
Đừng cs lười biếng phí đời thanh xuân
Đừng nên buôn thánh bán thần
Riệu bia, cờ bac Đừng gần tránh xa
Vui chơi Đừng có sa đà
Đừng để người khác kêu ca vì mình
Đừng nên bồ bịch linh tinh
Đừng để vướng mắc chuyện tình rối ren
Đừng mới gặp đã vội quen
Đừng vì sợ hãi mà hèn đấu tranh
Đừng vì túng thiếu xoay quanh
Đừng có bất hiếu rồi thành bất lương
Đừng thấy người yếu coi thường
Đừng thấy người đẹp vấn vương tơ lòng
Của rơi nhặt được đừng mong
Nhân cách, đạo dức nằm trong chữ Đừng
SG-20/4/2008
Đừng thấy người giỏi hơn mình ghét ghen
Đừng mới gặp đã vội khen
Đừng để lòng da nhỏ nhen hẹp hòi
Đừng bao giờ nói hai lời
Đừng vì ích kỷ hại người thẳng ngay
Đừng nên tự đại chẳng hay
Đừng nghe phỉnh nịnh có ngày tiêu tan
Đừng lọc lừa, Đừng dối gian
Đừng vì tiền bạc mà tan cửa nhà
Đừng súi dục hại người ta
Đừng nên gây chuyện bất hòa với ai
Đừng vì bực tức nói sai
Dựng chuyện vu khống xin ai đừng làm
Đừng nên đánh mất chữ tâm
Đừng lòng dạ thú tiểu nhân hại người
Đừng thấy người xấu mà cười
Đừng cs lười biếng phí đời thanh xuân
Đừng nên buôn thánh bán thần
Riệu bia, cờ bac Đừng gần tránh xa
Vui chơi Đừng có sa đà
Đừng để người khác kêu ca vì mình
Đừng nên bồ bịch linh tinh
Đừng để vướng mắc chuyện tình rối ren
Đừng mới gặp đã vội quen
Đừng vì sợ hãi mà hèn đấu tranh
Đừng vì túng thiếu xoay quanh
Đừng có bất hiếu rồi thành bất lương
Đừng thấy người yếu coi thường
Đừng thấy người đẹp vấn vương tơ lòng
Của rơi nhặt được đừng mong
Nhân cách, đạo dức nằm trong chữ Đừng
SG-20/4/2008