📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHỊ TRONG EM 🔒

0 trả lời, 1.007 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:31:27Huyền Băng>
                           Tặng chị :3T
Chị ơi ! chị đã ngủ chưa..?
Trong mơ có thấy gió đùa lao xao
Ngoài kia trăng đã lên cao
Bao nhiêu thương nhớ dâng trào lệ tuôn
Em thương đôi mắt chị buồn
Thương luôn cả nét ưu phiền chị mang
Bao nhiêu tủi cực trái ngang
Cũng vì một chữ tình mang bên mình
Hỏi người sao quá vô tình
Để chị đau đớn lòng mình nát tan
Thương chị bao nỗi gian nan
Cánh cò ngược gió bão tràn qua tim
Vượt biển khơi chị đi tìm
Niềm tin đã mất cánh chim rã rời
Đau lòng em lắm chị ơi..?
Thương chị thân gái ở nơi xứ người
Bon chen giành giật với đời
Lênh đênh xứ lạ cho vơi nỗi sầu
Chị trong em - nỗi thẳm sâu
Buồn đau đời chị- nát nhầu tim em.
         Chia sẻ nỗi đau cùng chị
                     6/12/2005
0