<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:32:13Huyền Băng>
C-- Trăng ở nơi đâu hỡi Trăng yêu
Xao xuyến lòng anh những buổi chiều
Ra ngõ ngóng trông lòng bối rối
Văng vẳng bên tai tiếng sáo diều
TR- Trăng ở nơi đây anh biết không
Hiu quạnh, quạnh hiu một bóng hồng
Sáo diều ai thổi tình xao xuyến
Thao tức trong Trăng một bóng Hằng.
C-- Anh muốn cùng Trăng thức được không
Để nghe hơi thở của Trăng hồng
Sáo diều văng vẳng, tình xao xuyến
Dẫu thức thâu đêm cũng thỏa lòng.
TR- Thu đã qua rồi, Trăng còn đâu ?
Hẹn ngày Trăng sáng mùa thu sau
Duyên tình có phận thì duyên thắm
Văng vẳng sáo diều ta có nhau.
C+TR- Thu đã qua rồi Trăng vẫn đây
Vầng Trăng vẫn sáng vơi đầy
Duyền tình đã thắm không phai nhạt
Quyện với sáo diều vút vút bay
13/11/2007
Xao xuyến lòng anh những buổi chiều
Ra ngõ ngóng trông lòng bối rối
Văng vẳng bên tai tiếng sáo diều
TR- Trăng ở nơi đây anh biết không
Hiu quạnh, quạnh hiu một bóng hồng
Sáo diều ai thổi tình xao xuyến
Thao tức trong Trăng một bóng Hằng.
C-- Anh muốn cùng Trăng thức được không
Để nghe hơi thở của Trăng hồng
Sáo diều văng vẳng, tình xao xuyến
Dẫu thức thâu đêm cũng thỏa lòng.
TR- Thu đã qua rồi, Trăng còn đâu ?
Hẹn ngày Trăng sáng mùa thu sau
Duyên tình có phận thì duyên thắm
Văng vẳng sáo diều ta có nhau.
C+TR- Thu đã qua rồi Trăng vẫn đây
Vầng Trăng vẫn sáng vơi đầy
Duyền tình đã thắm không phai nhạt
Quyện với sáo diều vút vút bay
13/11/2007