<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:36:47Huyền Băng>
Ta buồn biết khóc với ai..?
Mình ta với tiếng thở dài thờ ơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Như chiếc lá nhỏ ngẩn ngơ đầu cành
Nhìn trời chỉ thấy trời xanh
Đong đưa một chiếc diều quanh lưng trời
Quanh nhà vẫn một bóng tôi
Máy khâu một chiếc và tôi một mình
Nhìn gương một bóng một hình
Nhìn trời đêm cũng một mình trăng thôi.
1998
Mình ta với tiếng thở dài thờ ơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Như chiếc lá nhỏ ngẩn ngơ đầu cành
Nhìn trời chỉ thấy trời xanh
Đong đưa một chiếc diều quanh lưng trời
Quanh nhà vẫn một bóng tôi
Máy khâu một chiếc và tôi một mình
Nhìn gương một bóng một hình
Nhìn trời đêm cũng một mình trăng thôi.
1998