<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:36:12Huyền Băng>
Một sớm mùa đông con về nhà
Thấy nhà hiu quạnh vắng bóng cha
Cha đã đi rồi cây héo lá
Mình con lưu lạc bước đường xa.
Hương khói bàn thờ nghi ngút bay
Hồn cha vương vấn tháng năm ngày
Cha đi nhà vắng, lòng con vắng
Thương nhớ cha già nuốt đắng cay
23/12/1979
LỜI CHA
Tuổi thơ con gái sống bên cha
Côi cút, cút côi bên cha già
Con trẻ bơ vơ không có mẹ
Chỉ có mình con sống với cha
Nuôi con, gà trống một mình cha
Dậy con hiếu nghĩa với ông bà
Hai chữ nhân-tâm con gắng học
Đừng để cha già phải xót xa
Cha đã đi rồi còn nữa đâu
Lời cha dạy con đã in sâu
Con xin sống đúng lời cha dạy
Giữ đạo làm người con khắc sâu
Thấy nhà hiu quạnh vắng bóng cha
Cha đã đi rồi cây héo lá
Mình con lưu lạc bước đường xa.
Hương khói bàn thờ nghi ngút bay
Hồn cha vương vấn tháng năm ngày
Cha đi nhà vắng, lòng con vắng
Thương nhớ cha già nuốt đắng cay
23/12/1979
LỜI CHA
Tuổi thơ con gái sống bên cha
Côi cút, cút côi bên cha già
Con trẻ bơ vơ không có mẹ
Chỉ có mình con sống với cha
Nuôi con, gà trống một mình cha
Dậy con hiếu nghĩa với ông bà
Hai chữ nhân-tâm con gắng học
Đừng để cha già phải xót xa
Cha đã đi rồi còn nữa đâu
Lời cha dạy con đã in sâu
Con xin sống đúng lời cha dạy
Giữ đạo làm người con khắc sâu