📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BIỂN CHIỀU 🔒

0 trả lời, 930 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:42:08Huyền Băng>
Biển níu chân anh những buổi chiều
Sóng hôn bờ cát nhớ em yêu
Gió chạy đuổi theo trong hoài vọng
Xin đừng về quay lại, biển chiều.

Chờ anh em nhé - anh về đây
Đi trong nỗi nhớ thương vơi đây
Tiếng gọi trái tim tha thiết ấy
Anh về bên em tay trong tay.
                 10/7/2008
0