📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XUÂN MUỘN 🔒

1 trả lời, 1.060 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:39:42Huyền Băng>
Còn xa nhau còn nhớ thương
Đêm dài không ngủ vấn vương nhau nhiều
Tình càng nồng thắm bao nhiêu
Thì càng thương nhớ nhau nhiều anh ơi.!
Đợi anh hình bóng xa vời
Hè qua thu tới xuân ơi đã chiều.
Đời người còn có bao nhiêu
Sau mươi tuổi đã xế chiều rồi anh
Còn đâu cái tuổi xuân xanh
Ta về hưởng trọn tình xuân xế chiều
                      Mùa Thu 2005
0
 
XUÂN MUỘN
 
 
Còn xa nhau còn nhớ thương
Đêm dài không ngủ vấn vương nhau nhiều
Tình càng nồng thắm bao nhiêu
Thì càng thương nhớ nhau nhiều anh ơi.!
Đợi anh hình bóng xa vời
Hè qua thu tới xuân ơi đã chiều.
Đời người còn có bao nhiêu
Sau mươi tuổi đã xế chiều rồi anh
Còn đâu cái tuổi xuân xanh
Ta về hưởng trọn tình xuân xế chiều
                      Mùa Thu 2005
 
" Tuổi đời là ở con tim "
Càng xa càng nhớ muốn tìm nhau hơn
Dù sáu mươi trăng vẫn tròn
Hè qua ,Thu tới Xuân còn mãi Xuân
 
TT gửi bạn mấy vần thơ làm quen nha , Xuân chẳng bao giờ muộn đâu bạn ạ ,,,,TT nghĩ vậy đó
chào bạn mới 
TT
Thu cuộc đời ,,,hay mùa Thu lá rụng
0