<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:38:05Huyền Băng>
Thân Tặng : Bác Hữu Thước
Nhưng cảm súc sau khi đọc thơ của Bác
Có phải anh Thước đo chân lý
Những vần thơ dung dị quê nhà..?
Anh đi biền biệt xứ xa
Chẳng quên chốn cũ vườn cà ngày xưa
Đây đường về mái đình chùa
Chiếu chèo câu hát mẹ xưa ru mình
Lời thơ câu hát ân tình
Vẫn vang vọng mãi sân đình bến sông
Cái cò chở nắng sang sông
Cơn mưa tặng cả cánh đồng mầu xanh
Hạt thóc chín đã nuôi anh
Cho anh chí lớn quân hành trường sa
Ba lô gói trọn quê nhà
Đi vào trận đánh trương sa bi hùng
Chiến công tiếp những anh hùng
Tháng tư ngày ấy bão dung đất trời
Ngụy nhào Mỹ cút sạch rồi
75 toàn thắng bầu trời thông thương
Mỗi người có một quê hương
Như ta có mẹ yêu thương trên đời
Quê hương chùm khế ngọt môi
Bởi anh yêu mến thành người lớn lao.
1/8/2008
Nhưng cảm súc sau khi đọc thơ của Bác
Có phải anh Thước đo chân lý
Những vần thơ dung dị quê nhà..?
Anh đi biền biệt xứ xa
Chẳng quên chốn cũ vườn cà ngày xưa
Đây đường về mái đình chùa
Chiếu chèo câu hát mẹ xưa ru mình
Lời thơ câu hát ân tình
Vẫn vang vọng mãi sân đình bến sông
Cái cò chở nắng sang sông
Cơn mưa tặng cả cánh đồng mầu xanh
Hạt thóc chín đã nuôi anh
Cho anh chí lớn quân hành trường sa
Ba lô gói trọn quê nhà
Đi vào trận đánh trương sa bi hùng
Chiến công tiếp những anh hùng
Tháng tư ngày ấy bão dung đất trời
Ngụy nhào Mỹ cút sạch rồi
75 toàn thắng bầu trời thông thương
Mỗi người có một quê hương
Như ta có mẹ yêu thương trên đời
Quê hương chùm khế ngọt môi
Bởi anh yêu mến thành người lớn lao.
1/8/2008