📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐƠI & THƠ 🔒

0 trả lời, 913 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:41:06Huyền Băng>
                       Tặng Bác : Lương Toán
                      Những cảm súc sau khi đọc thơ của Bác
 
Cha gắng vươn lên số phận mình
Bất hạnh éo le những hy sinh
Sang ngang lỡ dở hai bờ bến
Gà trống nuôi con tủi một mình
 
Việc nước việc nhà vẹn cả hai
Hành quân đánh giặc tháng năm dài
Mũ súng trên vai lo việc nước
Về hưu chăm sóc vợ ốm hoài
 
Cô đơn lẻ bóng dưới trăng soi
khóc cho tình yêu hai lần rồi
Nàng thơ an ủi cha phải sống
Các con cần cha sống trên đời
 
Giữ trọn tuổi thơ cho các con
Bù đắp tình cha- Mẹ chẳng còn
Yêu con như yêu nàng thơ ấy
Thơ cho cha sống trọn vì con.
                        8/2008
0