📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐỌC THƠ ANH 🔒

0 trả lời, 1.013 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-27 16:40:26Huyền Băng>
              Tặng anh : Tá
              Những cảm súc sau khi đọc thơ của anh
 
Em đọc thơ anh em ngỡ ngàng
Lời ai tâm sự với bạn vàng
Chốn đâu vần điệu và con chữ
Bút pháp tay nghề thật cao sang.
 
Tình yêu trong anh rộng thênh thang
Trải khắp cho đời trên thế gian
Anh khóc mẹ con nàng Tô Thị
Anh thương bao cảnh sống bần hàn
 
Anh ơi ! anh có hạnh phúc không.?
Người cha sâu sắc - vợ yêu chồng
Hay anh cũng ngậm ngùi đơn lẻ
Bởi cuộc đời đâu thiếu bất công.
 
Thơ chẳng bán mua bạn chi âm
Như anh bảo đấy - em thì thầm
GIống anh em cũng yêu thơ lắm
Mà nỗi buồn riêng lạnh mùa đông.
 
Mình ngỡ như con sáo sang sông
Mỗi người số phận trao tay cầm
Vẫn yêu tha thiết tình yêu ấy
Nàng thơ bù đắp sưởi ấm lòng.
                     8/22008
 
 
0