📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đau tình

7 trả lời, 1.282 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-25 03:30:11matbuonmaiyeu>
Đau tình
Anh chẳng yêu
..Đó chỉ là nong nổi
Ta say đường
Lạc lối bỡi vì yêu

Em dại dột
..Bỡi tiếng sét ái tình
Rồi chợp tắc
Biết tình anh trao ai?

Yêu lắm anh
Người cho em cảm giác
Đau thương nhớ
..Lặng đi từng khoảnh khắc
Làm sao quên ?
Khi yêu thương thấm đậm
Ngày đến ngày
Em da diết nhớ mong

Anh lặng yên
Như một chiều lặng gió
Tiếng sóng tình
có mãi lặng không anh ?

CT
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: matbuonmaiyeu

Đau tình
Anh chẳng yêu
..Đó chỉ là nong nổi
Ta say đường
Lạc lối bỡi vì yêu

Em dại dột
..Bỡi tiếng sét ái tình
Rồi chợp tắc
Biết tình anh trao ai?

Yêu lắm anh
Người cho em cảm giác
Đau thương nhớ
..Lặng đi từng khoảnh khắc
Làm sao quên ?
Khi yêu thương thấm đậm
Ngày đến ngày
Em da diết nhớ mong

Anh lặng yên
Như một chiều lặng gió
Tiếng sóng tình
có mãi lặng không anh ?

CT


Tại sao Em hỏi..."Sóng" Tình
Khi Tình Anh "động" lung-linh..."Mắt Buồn"

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tranthaptinh

Trích đoạn: matbuonmaiyeu

Đau tình
Anh chẳng yêu
..Đó chỉ là nong nổi
Ta say đường
Lạc lối bỡi vì yêu

Em dại dột
..Bỡi tiếng sét ái tình
Rồi chợp tắc
Biết tình anh trao ai?

Yêu lắm anh
Người cho em cảm giác
Đau thương nhớ
..Lặng đi từng khoảnh khắc
Làm sao quên ?
Khi yêu thương thấm đậm
Ngày đến ngày
Em da diết nhớ mong

Anh lặng yên
Như một chiều lặng gió
Tiếng sóng tình
có mãi lặng không anh ?

CT


Tại sao Em hỏi..."Sóng" Tình
Khi Tình Anh "động" lung-linh..."Mắt Buồn"

Lặng yên là sắp...điên cuồng??
Em đang yên lặng ...nhận Buồn từ Anh??



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Mắt buồn 'khẽ' lướt 'sóng' tình
Để thêm vững bước một mình 'đơn' côi
----
Ngày nhuộm nắng thắm buồn con đường củ
Vắng anh rồi da diết nhớ mong.
----

 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: matbuonmaiyeu

Mắt buồn 'khẽ' lướt 'sóng' tình
Để thêm vững bước một mình 'đơn' côi

"Mắt Buồn" vững bước "đẹp đôi"
Đôi Mi "lướt nhẹ" đơn côi "Sóng Tình"




Viết thơ hay mà không chịu vào viết tiếp hén

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Bút nghiêng bút viết thơ này
Người điên đi giữa nắng trưa một mình
Nắng nghiêng nắng khuất một mình
Tôi điên tôi viết thơ khìn vì ai?
Nắng ơi nắng chiếu tôi hoài
tôi nghiêng theo nắng mệt nhoài bóng kia
---
CT
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
đọc lại mới thấy...đúng là thơ "khìn"...heheh
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày qua tháng lại
Người vẫn thế
Sầu đau le lói
Nhói con tim

Nỗi niềm xưa ấy
Lịm ngày tím
Mắt buồn lim dim
Mím môi cười

----
CT
Đăng nhập để trả lời
0