📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẸ CÒN ĐỨNG ĐỢI

0 trả lời, 1.006 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-18 04:56:30Hữu Hiền>
Mẹ Còn Đứng Đợi

Bao đêm rồi mẹ đứng đợi con
Không nhớ nũa
Những giọt sương đêm
Bay về với gió
Gió lạnh sương đêm
Mắt mẹ mờ dần
Mẹ bồn chồn mong tiếng bàn chân
Tiếng bàn chân con
Đi về với mẹ
Trời càng về khuya
Phố phường vắng vẻ
Con vẫn ở đâu
Mẹ đợi bạc đầu
Hiểm họa thì nhiều
Con tránh được sao
Con hãy về đi
Mẹ còn đứng đợi

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0