📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chợ tình

1 trả lời, 1.057 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-13 16:19:17dinhuocbautroi_1991>
Chợ tình
                                               Ta không dối nỗi thời gian
                                     Để gió cuốn lang thang trên bước đường đơn độc
_Ai mua tôi bán cuộc đời
Tôi mua ai bán nửa lời thuỷ chung
Bây giờ bách đã có tùng
Trách chi liễu yếu bạn cùng nhớ thương
Người đi không nỗi vấn vương
Để cho kẻ ở buồn thương ,đợi chờ
Ai mua tôi bán dại khờ
Bán cho giây phút ngẩn ngơ ban đầu
Những ngày ước hẹn có nhau
Giờ đem đong đếm,cho đau lòng người

_Tôi mua ai bán nụ cười
Bán cho một thưở chín mười vàng son
Bán cho nửa mảnh tình con
Đem ra đến chợ ,biết còn hay vơi
Ba đồng một tấm lòng son
Người đi ta đợi,mỏi mòn ngóng trông
Gánh gồng giấu tận đáy lòng
Biết giờ chàng đã là chồng người ta
Mà sao không khỏi xót xa
Một mình lẻ bóng,mình ta nhớ mình.
                                         Hoàng Trần
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Chuyện tình Thuỷ Tinh
 
Sấm rền vang trong tiếng hờn căm.
Mặt đất tối tăm bầu trời thăm thẳm.
Cơn gió gào ngàn với giọng nguồn say đắm
Biển yêu ai nên nỗi bão giông này.
 
Em chỉ là cơn mưa bóng mây mà làm cho bão tố dâng đầy
Còn ta la` cả biển rộng sông dài
Ma` sao lại chạnh lòng trước ánh mắt kiêu sa
Để trái tim ta hóa đá mảnh tình con
 
Giờ đây...nàng đã chọn núi non ,nơi lầu son gác tía
Để biển buồn biển hát khúc chia ly
Có trách chăng chỉ trách cuộc đời kia thiên vị
Voi chín nga` ,ga` chín cựa ,ôi những thứ tâm` thường vô vị
Vậy ma` Mị Nương nàng lại chọn Sơn tinh
Chỉ còn biển một mình biển mặn nồng nước mắt thủy tinh
 
Ai cũng bảo những cơn nước lũ vô tình
Cuốn trôi tất cả chỉ để của riêng mình
Nhưng ai biết cơn sóng dữ cũng mang bóng hình bất tử
Nghĩ về em,miền cát trắng suy tư.
 
Như kẻ lữ hành giữa sa mạt bỏng rát
ta tìm em giữa biển xanh dạt dào khao khát
Cơn sóng mong manh giữa muôn ngàn sóng bạt
Mặt hồng em tưới mát biển tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và ánh nắng chiều xin đợi chờ đừng tắt
Dẫu sóng sẽ vụt mất khi vỗ đến bờ
Ta vẫn muốn được tan thành trăm con sóng ấy
Để được một lần dâng lên trong nỗi nhớ đong đầy.
 
Dẫu loài người sẽ căm hờn ta mãi mãi
ta vẫn yêu theo lẽ phải con tim
Trọn đời ta dâng nước kiếm tìm trong nỗi niềm thương nhớ
Có phải tình yêu la` vô cớ
Ma` sao ngọn lửa tinh` muôn thưở chẳng tan` phai

Như cơn sóng mong manh
Giữa biển xanh vời vợi
Biển muôn đời vẫn đợi
Đợi...
Đợi chuyện tình cá nước chim trời 
                                              Hoàng Trần
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Truyền thuyết mưa
 
Không có điểm bắt đầu
Chẳng khi nào kết thúc
Những giọt mưa kí ức
Lăn vệt dài thời gian
 
Trước mưa là biển cả
Trước biển cả là em
Cơn sóng nhỏ êm đềm
Với anh là tất cả
 
Bao tháng ngày buồn bã
Phiêu bồng bến bờ xa
Tình cờ ,cơn gió lạ
Mang hơi biển mặm mà
 
Mưa nhớ biển ,đong đầy nước mắt
Anh nhớ em ,đau thắt trong tim
Không có em ,cầu vồng chỉ một màu tím
Rực rỡ giữa đất trời một màu im lặng.
 
Lạnh giá
Mưa rét từng cơn ,trái tim hóa đá
Tuyết rơi mùa hạ, ngấn lệ buồn đau
Giọt nước mắt trong những giọt mưa ngâu
Ngưu Lang nhìn Chức Nữ trên chiếc cầu ô thước
Mưa nhìn về biển ,nơi phương trời xa lạ
Còn anh nhìn về em,nơi tất cả trái tim....
                                                 Hoàng Trần
--------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc
                                Tình yêu là giấc mơ
                                Giấc mơ là tan vỡ
                                Tan vỡ là đợi chờ
                                Dại khờ trong nỗi nhớ

Như khoảnh khắc gặp gỡ giữa duyên nợ và tình cờ
Như trời và đất ,tình yêu là duy nhất
Như ong bướm say trong tuần tháng mật
Ta yêu ai yêu cả đất trời
Yêu rặng núi , yêu biển khơi
Yêu cơn gió chơi vơi nơi bắt đầu ngọn sóng
 
Những cơn sóng mong manh
Êm đềm và lặng lẽ
Sóng âm thầm mạnh mẽ
Tan giữa lòng biển xanh
 
Biển tan trong ánh nắng chiều vàng
Cơn gió miên mang thổi hồn cho đá
Giọt sương nhẹ rơi trên kẽ lá
Khẽ vô tình trời đất vội vàng xuân
Ta yêu ai say trong giọt mưa phùn
Trong cái ngọt của nắng tháng giêng ,trong nỗi buồn của mưa tháng bảy
Của giọt mưa ngâu còn rướm lệ chia phai
"_Thượng Đế chỉ cho Ngưu Lang ,Chức Nữ một ngày
   Nhưng Người đâu biết trên chiếc cầu ô thước ấy
   Họ đã yêu nhau và ngày đó dài tựa nghìn thu"
                                                           Hoàng Trần 
--------------------------------------------------------------------------------------
Hạ cuối
Hạ cuối
Chợt buồn
Lặng lẽ nhìn cánh chuồn bay về miền xa lạ
Lòng bâng khuâng,một nỗi niềm riêng ta chưa kịp thốt nên lời
Cánh phượng rơi
Gió chơi vơi
Còn thời gian chết lặng
Bằng lăng tím rơi
Lũ trẻ nhìn nhau khao khát ngóng trông hè
Cô bé ép tiếng ve vào kí ức tuổi hồng
Dòng lưu bút nghẹn ngào trong nước mắt
_"Nếu ngày mai biết chắc còn gặp lại
   Để hôm nay chẳng phải nói biệt ly
   Buồn làm chi khi nhìn người lần cuối
   Ngẩn mặt gượng cười ,cúi mặt lệ tuôn rơi
                                                     Hoàng Trần
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đường độc đạo đâm đầu đi đến
Bến bão bùng bốn bể bôn ba
Đăng nhập để trả lời
0
Ai mua tôi bán cuộc đời
Tôi mua ai bán nửa lời thuỷ chung
Bây giờ bách đã có tùng
Trách chi liễu yếu bạn cùng nhớ thương
 
__________________
 
 
Thuỷ chung chẳng thể mà mua
 
 
Bán mua thôi chớ nhọc tìm
Tất lòng chung thuỷ máu tim đắp bồi
Lý do nào khác cũng rồi
Lợt là phai nhạt đổi dời nay mai.
 
Bách tùng vui vẻ đắm say
Liễu xanh thương nhớ vì hoài lỡ duyên
Nào đâu mình chẳng chín chuyên
Gía mà định được cho yên phận mình,
 
Mỗi số phận , một chữ tình
Một khổ yêu với một mình mà nên
Khi còn quá khứ gọi tên
Là còn nhớ những phút bềnh bồng xưa
 
Đừng đem rao bán hay mua
Thuỷ chung hai chữ khó đùa người ơi
Con tim tự nguyện mà thôi
Như thế mới được suốt đời có nhau
(Dù trong hoàn cảnh thế nào).
 
httn
 
(Chỉ vui vài dòng. Mong không làm tác giả khó chịu.)
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !
Đăng nhập để trả lời
0