📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI TỎ

0 trả lời, 1.035 lượt xem — Trang 1 / 1
Em hãy là cát vàng
Để anh là ánh nắng
Soi những tia lấp lánh
Sưởi ấm tình đôi ta.
 
Em hãy là thuyền con
Để anh là biển lớn
Anh ôm em trong lòng
Hát mãi khúc tình ca.
 
Em hãy là ánh trăng
Để anh là dòng sông
In hình em lên đấy
Không phai mờ trong tim.
 
Em hãy là hương hoa
Để anh là ngon gió
Anh đưa em khắp nơi
Đưa em đến mọi người.
 
Em hãy là tất cả
Để anh gửi lời yêu
Để anh trao lời nhớ
                                    Để chúng mình bên nhau.

📎 2ugh15u
Đăng nhập để trả lời
0