📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mời người lên xe về miền quá khứ

5 trả lời, 1.309 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-01 18:24:56Mai Khôi>
MK xin mến chào các anh chi và các bạn
Vẫn mỗi ngày lang thang trong vườn thơ, mk cảm nhận được những sắc màu , hương thơm quyến rủ từ những vần thơ các anh chị, các bạn vun trồng và chăm bón.....mk thật sự bị khớp khi lạc vào vườn thơ, tính một mình tu luyện để kịp bằng những sư huynh sư tỉ, nhưng chợt nhận ra rằng phải có sự dìu dắt từ những bậc cao niên, những đóng góp chân tình của anh em bè bạn mới tiến bộ lên được. mk mong được nhiều giúp đỡ. Xin được góp vào vườn thơ xinh đẹp này một lá cỏ. Thân ái



                    


mời người lên xe về miền quá khứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-01 18:26:12Mai Khôi>
   Về với Trăng
 

Biết khi nao trăng đến ngày viên mãn
Em sẽ buột tình mình trong tóc mây ngơ ngác
Đi cùng anh đến cuối trời phiêu lãng
Chỉ hai ta đã chiếm nữa thiên đàng
 
Ôi, giấc chiêm bao cơn mộng ngỡ ngàng
Sao vội vã xô mình vào dĩ vãng
Cứ vô tâm dại khờ chạy theo năm tháng
Bỗng vỡ òa giọt nước mắt tim tôi
 
Có những chiều em run rẩy bờ môi
Anh nguyện chết trong đời em đó chứ?
Anh mong rằng có ngày em dung thứ?
Để vết thương khỏi rỉ máu hai lần
 
Ngón tay nào ru giấc mộng đêm xuân
Ngọn nến mong lung trong tiết trời se lạnh
Trời chưa mưa sao trời như chưa tạnh
Gọi tên ai xao xuyến cả bốn mùa
 
 
                                        MK
 
mời người lên xe về miền quá khứ
Đăng nhập để trả lời
0
Sao khuya
 
Ta gọi tình yêu đang sắc màu tan vỡ
Trong phiêu linh mang hơi thở võ vàng
Vẽ nét chân chim của thuở hồng hoang
Vệt mắt sâu hững hờ chờ bờ mi hấp hối
 
Những cơn đau xé lòng mình quá đỗi
Vạn nỗi sầu chá đạp xác thân tôi
Chỉ gợn nhói thôi cũng đủ ta bồi hồi
Ôm trái tim rách nát tơi bời
                                hiến dâng người..
            đêm sao khuya lấp lánh
 
Ta ôm sắc cầu vòng khi trời quang mây tạnh
Đem nỗi buồn lên ngự đỉnh mùa đông
Có vết thương đang rỉ máu trong lòng
Mang dáng dấp bụi trần
                              gã phế nhân
             đội vòng gai tội lỗi
 
Tình yêu tôi có làm gì nên tội
Phải lưu đày nơi địa ngục trần gian
Xin xé nữa hồn tôi lưu lạc đến thiên đàng
Còn nửa của trời đêm...
                                 đêm sao khuya buồn lắm
 
Tiếng rên la trong lạc loài sâu thẳm
Bãi tha ma khiêu vũ với oan hồn
Đóm lập lòe một chút sáng cô đơn
Vẳng tiếng ai kia nơi tà dương mộ địa
 
Tôi ở đâu....lầu đài son gác tía,
Chốn phồn hoa đô hội phù du
Biển vẫn buồn, biển im lặng nghìn thu
Con sóng nhỏ ru đời đem thời gian đi mãi
 
Dòng sông trôi có bao giờ ngừng lại
Xác hoa rơi lặng lẽ dưới chân cầu
Kiếp bọt bèo sẽ trôi dạt về đâu
Da diết nụ hôn đầu...
                            đêm sao khuya mắt biếc
 
Tôi yêu người, ôi tình yêu bất diệt
Bỡi sao khuya đã ly biệt nghìn trùng
Giấc chiêm bao ta cũng chẳng hề chung
Một góc phố..một con đường....một tương lai..
                                                  hạnh phúc
 
 
                                                            MK
 
 
 
 
mời người lên xe về miền quá khứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-30 18:55:50minhthanh_love>
   
 
Về với Trăng
 

Biết khi nao trăng đến ngày viên mãn
Em sẽ buột tình mình trong tóc mây ngơ ngác
Đi cùng anh đến cuối trời phiêu lãng
Chỉ hai ta đã chiếm nữa thiên đàng
 
Ôi, giấc chiêm bao cơn mộng ngỡ ngàng
Sao vội vã xô mình vào dĩ vãng
Cứ vô tâm dại khờ chạy theo năm tháng
Bỗng vỡ òa giọt nước mắt tim tôi
 
Có những chiều em run rẩy bờ môi
Anh nguyện chết trong đời em đó chứ?
Anh mong rằng có ngày em dung thứ?
Để vết thương khỏi rỉ máu hai lần
 
Ngón tay nào ru giấc mộng đêm xuân
Ngọn nến mong lung trong tiết trời se lạnh
Trời chưa mưa sao trời như chưa tạnh
Gọi tên ai xao xuyến cả bốn mùa
 
 
                                        MK
 
ẢO ẢNH
 
Em mang tình em thả giữa dòng
    Bao mùa sương phủ lớp rêu phong

         Đóng dày tầng nhớ nhung hoá đá
                      Lạc lỏng bơ vơ giữa ánh hồng
 
Em thổi tình em giữa hư không
          Ái ân theo sóng biển long đong

                 Chờ trăng dệt chiếc thuyền mờ ảo
                         Chở tiếng yêu thuơng nối mộng lòng
 
                                              Em vớt hồn em giữa cầu vồng
                                 Đang còn ngái ngủ chốn viễn vông

                        Vu vơ em dệt thành chiếc võng
          Tay lắc đong đưa rớt tình nồng
 
                                               Em rót yêu đương chuyển xoay vòng
                                     Đong đầy giấc mộng những mùa đông

                    Đổ tràn bến sông trăng hẹn ước
                                     Mặc cho giọt nước mắt đoanh tròng
 
Em nhặt tim em giữa bờ sông
               Một vết thuơng đau oằn mũi chông


                                 Nước mắt em rơi thành tia sáng
                                    Dệt chiếc thuyền trăng lướt bềnh bồng
 
                                                                     MT*love






@ MK : MK xoá pic đi , để Love xén nhỏ bớt pic rồi MK copy qua cho trang thơ của bạn đẹp hơn , khỏi bị...qua over size như thế này !
Gửi nhờ nhà MK bài thơ ngẫu hứng nhé ![:D]
Thân,
Vui!

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Đây là pic Love xén xong rồi , MK sửa lại đi , copy qua là xong , còn bài này Love sẽ xoá và tặng thêm MK một bài thơ con cóc nữa vậy !
Vui ! 
[:D][:D]





📎 aoanh2

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-01 19:39:08Mai Khôi>
Xin lỗi vì chậm trả lời bạn. MK đã làm theo chỉ dẫn của bạn được rồi nè.
cám ơn minhthanh_love nhiều thiệt nhiều. Rất vui khi bạn ghé thăm nhà của Khôi. Chúc bạn luôn yêu đời, yêu người



          sinh nhật buồn
 
 
Tháng sáu mưa, cơn mưa hè đến lạ
Con đò chiều chờ đợi đón người đi
Anh có về đôi cánh mỏi chim di
Vai nặng gánh duyên trần yêu một kiếp
 
Có những điều em với anh cùng biết
Xưa ta yêu màu lá đỏ trạng nguyên
Diêu bông kia ở nơi đâu mà tìm
Sao vội trách sắc Ti gôn màu máu
 
Em thắp nến ngày mười hai tháng sáu
Đón phiêu linh bầu bạn với tâm hồn
Nên một mình ve vuốt nỗi cô đơn
Bôi rêu đá chờ hoàng hôn khuất núi
 
Thuở xa người mấy ai ngồi đếm tuổi
Mặc thời gian chăm chút vết chân chim
Thôi cũng đành ru ngủ giấc triền miên
Khâu vai áo...gọi tên là...nhung nhớ
 
 
                                          MK









mời người lên xe về miền quá khứ
Đăng nhập để trả lời
0