📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Nàng Kiều Thời Nay

0 trả lời, 2.570 lượt xem — Trang 1 / 1
Nàng Kiều Thời Nay
****************

Tiếc thay cho phận má hồng,
Em ham đi Mỹ, lấy ông chồng già.
Chồng già một vợ, con hai,
Tuy rằng hắn mập, em đây ngại gì.
Tuổi ông cũng cở bằng dì,
Nhưng em vẫn gọi ông phì bằng anh.
Cuộc đời thật lắm oái oăm,
Chỉ ham đi Mỹ bòn chanh đua đòi.
Ôi thôi! lại chuyện nàng Kiều,
Kiều nay đâu phải như Kiều ngày xưa.
Hư danh nay lấy làm đầu,
Em ham đi Mỹ làm câu trao mình.


Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
San Jose, CA
04 tháng 02, 2008
Trương Văn Tú
Đăng nhập để trả lời
0