📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Tôi tìm một nửa...

71 trả lời, 20.306 lượt xem — Trang 3 / 3
Nửa nào nửa của tôi đây?
Biết bao nhiêu nửa đêm ngày ngóng trông...
Tháng ngày tìm kiếm là không
Thôi thì mặc kệ tơ hồng nó vương
Ai thương thì mặc ai thương
Chữ duyên chữ nợ là thường cạnh nhau
Đi tìm một nửa thương đau
Biết đâu tìm được nhịp cầu chung đôi!
T.V.S
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0
TÙM LUM , NHẠN_ TRỢN ...chùm nhum ...
Dây mùng đả đứt _ vô lùm cho xong !
Mau mau ...lẹ lẹ đi ông !
Không thôi kiến cắn _ sưng mông BÂY GIỜ

                                    HOÀI_THƯƠNG


Bây giờ - kiến cắn sưng mông
Biết ăn biết nói với chồng... ra sao?
Rằng em... vô ý mèo cào !
Chồng thương an ủi : Mèo nào? dữ ghê !!!
 
                                         SH
Đăng nhập để trả lời
0


TÙM LUM , NHẠN_ TRỢN ...chùm nhum ...
Dây mùng đả đứt _ vô lùm cho xong !
Mau mau ...lẹ lẹ đi ông !
Không thôi kiến cắn _ sưng mông BÂY GIỜ

                                    HOÀI_THƯƠNG


Bây giờ - kiến cắn sưng mông
Biết ăn biết nói với chồng... ra sao?
Rằng em... vô ý mèo cào !
Chồng thương an ủi : Mèo nào? dữ ghê !!!
 
                                         SH

Được đà muốn chồng vỗ về
Luôn ngồi tổ kiến bờ đê gần nhà
Bị đốt đau vẫn không la
Chồng vuốt ve chút vậy là khỏi ngay...
 
HiHii [:@]
 
K.N
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
TANG TÌNH _ CỎ ứ thèm RÌNH ,
Tại trong bụi rặm thình lình ....có ma ,
Bên tai vẳng tiếng rên la ,
Rỏ ràng NHẠN _ TRỢN nhà ta RÙ RÌ

                                          Hòai Thương


Rù rì rủ rỉ... canh khuya
Chim gù nhau quá say mê nồng nàn !
Lùm cây xao động... miên man
Sớm mai lá nát, cành tan tơi bời!!![8D][:-][&:]
 
                                     SH
Đăng nhập để trả lời
0
Tơi bời nhưng ...rất mê tơi,
Trên trời sao (hôm) nghía mưốn rơi xưống trần.
Sao ơi đừng lết tới gần,
Coi chừng ngọn cỏ nó mần là tiêu.
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-21 11:03:33Saohom42>
CHỨC QUYỀN bao kẻ ĐẢO ĐIÊN ,
Vào lòn - ra cúi luỵ phiền tấm thân !
Cho ta xin rút cái chân ,
Ngẩn đầu _ đi thẳng chẳng cần DỰA HƠI
                 
[sm=banana.gif][sm=icecream.gif][sm=n_bye.gif]
               ngọncogiodua
 
 
Dựa hơi khỏi phải hết hơi
Cắm đầu làm việc chẳng ai tỏ tường 
Thà rằng núp dưới ô dương
Khối kẻ nể sợ nhường đường tránh xa[:-][&amp;:]!
 
                                       SH
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi tìm một nửa của tôi
Những tưởng đuôi nó nắm rồi mới đau[:D]
Ngờ đâu cái số bàu hau[8D]
Một mình, vẫn một, vẫn sầu như xưa
Phen này quẳng béng cả cưa
Tình băm vài mảnh đẩy đưa với đời
Một nửa chẳng có thì thôi [:D]
Non sông dẫu đổi. Lòng người đổi
Còn lâu Khọm mỗ mới hết cười !
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Gian truân cũng phải giữ thân
Trái đào hồng thắm Thiên thần cũng mê
Bây giờ nhàu nát, ê chề
Trợn vứt một xó, Trợn chê xấu òm !
 
                            SH



Xấu òm Trợn vẫn thèm thòm,
Ai mà nỡ vứt vì còn ...đào khô.
Ai chê Trợn cứ gom vô,
Bỏ vào máy xấy thành đồ ăn ngon.
 
                       Thi sĩ Ba Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
 
Nửa của tôi
 
Mặc ai đàm tiếu cười chê
Tôi khăng khăng đúng nửa kia là người
Long đong tìm kiếm một đời
Đến nay mới gặp gặp rồi không tha
Cho dù  vợ của người ta
Ai cấm tôi bảo người là của tôi?
 
HiHii [:@][:@][:@][:@][:@][:@][:@]
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Nửa của tôi

Nửa của tôi
 
Mặc ai đàm tiếu cười chê
Tôi khăng khăng đúng nửa kia là người
Long đong tìm kiếm một đời
Đến nay mới gặp gặp rồi không tha
Cho dù  vợ của người ta
Ai cấm tôi bảo người là của tôi?
 
HiHii [:@][:@][:@][:@][:@][:@][:@]
 
 
Ới, mùa đông- lạnh quá trời!
Ai cũng ao ước có người để ôm
Chẳng kén chọn, chẳng ôm đồm
Cốt sao vợi bớt cô đơn thôi mà
Nhưng đừng nhằm vợ người ta[:-]
Kẻo mà chiến sự xảy ra...xứt đầu
Nửa mình thất lạc từ lâu
Người ta nhặt mất còn đâu mà tìm
Nghĩ nhiều chỉ tổ đau tim
Trên đời còn biết bao em xinh giòn!
 
Tội gì lật đật, héo hon
Chăn bông ôm tạm cuốn tròn ấm ngay![8D]
 
Sao hôm
Đăng nhập để trả lời
0
Trách ai?
 
Nước chảy mãi đá cũng mòn
Tình đem vung vãi liệu còn nữa không?
Mải mê kè cặp "bóng hồng"
Ái ân bốc lửa cháy bùng rồi tan
Rớt rơi lại nỗi bẽ bàng
Lặng nhìn gió thổi tro loang vào trời
Ngựa hoang đường cũ không lơi
Nhởn nhơ tới lúc "no xôi chán chè"
 
Trái tim hóa đá trơ lì
Cánh chim mệt mỏi quay về tổ xưa
Chỉ còn một búi xác xơ
Cỏ, rơm, lá úa hững hờ đung đưa
Tình non chết tự bao giờ !
Trách ai ai trách bây giờ trách ai???[:(]
 
                                 Sao Hôm
 
Đăng nhập để trả lời
0
MƠ SAO HÔM CHIÊU ĐÃI
 
Lên Sếp (Mod) mà Hôm chả thấy khao
Nghĩ nhiều nên mới ngủ chiêm bao
Nâng ly đắm đuối lòng mơ mộng
Tay bắt thầm thì dạ xốn xao
Rực rỡ chủ nhân khoe sắc đẹp
Ngậm ngùi quan khách giấu ước ao
Đêm nào cũng cứ mong mơ tiếp
Để được nhìn Hôm cười vẫy chào...
 
[:D]
 
K.N
 
Danh "hão" ! nhằm nhò gì để khao
Chỉ là mộng mị với chiêm bao
Trốn vào trang ảo tìm an ủi
Biến khỏi đời thường dẹp xuyến xao
Nhan sắc " mặn mà " như Thị Nở
Tính tình nhạt nhẽo tựa bèo ao
K. - chắc bị bùa mê, thuốc lú?!
Nghĩ tủi phận thêm, phải biệt chào ![X(]
 
              Sao Hôm

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»