📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tình vấn vương hoài trong ý thơ...

1 trả lời, 1.066 lượt xem — Trang 1 / 1
Vẫn ngỡ cuộc tình như dòng sông
Sông chảy êm xuôi giữa cánh đồng
Một hôm sông cuốn về biển rộng
Cho kẻ bên đời ngơ ngác trông

Vẫn ngỡ cuộc tình như là mây
Mây lửng lơ trôi giữa ngang trời
Một hôm mây cuốn thành bão tố
Để giọt mưa thành giọt lệ rơi

Vẫn ngỡ tình yêu như lời ca
Tiếng nhạc du dương tự bao giờ
Một hôm dây đứt,đàn lỗi nhịp
Cho kẻ bên đời đứng chơ vơ

Vẫn ngỡ tình yêu như là mơ
Nên đã yêu nhau đến dại khờ
Giờ đời lỗi nhịp,đường hai lối
Tình vấn vương hoài trong ý thơ...

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: suongkhoimay

Vẫn ngỡ cuộc tình như dòng sông
Sông chảy êm xuôi giữa cánh đồng
Một hôm sông cuốn về biển rộng
Cho kẻ bên đời ngơ ngác trông

Vẫn ngỡ cuộc tình như là mây
Mây lửng lơ trôi giữa ngang trời
Một hôm mây cuốn thành bão tố
Để giọt mưa thành giọt lệ rơi

Vẫn ngỡ tình yêu như lời ca
Tiếng nhạc du dương tự bao giờ
Một hôm dây đứt,đàn lỗi nhịp
Cho kẻ bên đời đứng chơ vơ

Vẫn ngỡ tình yêu như là mơ
Nên đã yêu nhau đến dại khờ
Giờ đời lỗi nhịp,đường hai lối
Tình vấn vương hoài trong ý thơ...






Vẫn ngỡ cuộc Tình như hạt "Sương"
Sương rơi lạnh lẽo miết đêm trường
Đêm tối Sương rơi vào Mộng Tưởng
Sương thấy Người thương...Sương vấn vương?

Nào ngờ "Tình được" ... như làn "Khói"
"Tan" trong Mộng thắm "mặn" bờ môi
Tỉnh ra đau đớn...Tim đau nhói
Không nói ra lời...Hồn rã rời !

Vẫn ngỡ cuộc Tình như Áng "Mây"
Mây tìm "Ảo Ảnh" tuổi thơ ngây
Rồi đến một ngày Giông Tố dậy
"Mưa" ,,,rớt từ Mây thành "Lệ" đầy

MaySuongKhoi?



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0