📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỊP ĐẬP

0 trả lời, 985 lượt xem — Trang 1 / 1


có lúc lẽ ra phải cười
thì ta bật khóc
người đàn ông trong thế giới vi tính

có lúc, những lúc đáng khóc
thì ta òa cười
trên bàn tiệc trần gian
ly rượu bọt bèo
tiếng chạm lạnh đáy lòng

khóc cười giả dối
im lặng giả dối
trái tim nhịp bên nào cũng loạn

chỉ có em
là yêu thương gai mật
lúc đắng
lúc đau
tứa máu

nhịp đập rộn ràng
đã cứu vãn thế giới ngắn hạn !


Đăng nhập để trả lời
0