📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGƯỜI THỨC DẬY MỖI SỚM MAI

0 trả lời, 1.068 lượt xem — Trang 1 / 1
người thức dậy mỗii sớm mai
để thay mới khuôn mặt
nhìn

sớm mai là đứa trẻ
buổi trưa mình đã già
có nổi đớn đau giấu trong lời nói
có nỗi lo toan trong mọi việc làm

người thức dậy mỗi ân cần
mỗi oán ghét
cấm bàn tay cuộc đời trả giá
cả những kiếm tìm ngơ ngác trước thất bại thành công

sợi tóc dưới gối trở mình đo từng khuya sâu

người thức dậy dưới hoa
thấy mình như hương trong gió
có con ong bay quanh nhan sắc
cho nắng thêm vàng, cho mùa thêm mơ

người thức dậy dưới hoàng hôn
thấy cả đời mình bập cháy!
Đăng nhập để trả lời
0