📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRONG CĂN NHÀ CỬA HẸP

0 trả lời, 1.192 lượt xem — Trang 1 / 1
nhà hẹp
cửa hẹp
khe cửa gió lùa câu thơ
câu thơ nửa đởi chông chênh

nhà ta khép cửa
cửa hẹp
khum tay che bếp lửa hồng
ai khom lưng đời mưa gió
lạnh từng khe cửa
gầy đông

mùa nặng
nhà không
thơ rướm nỗi đau
khe lòng gió thổi
ta che thơ rách toạc trang đời

em kéo tơ lòng
vá lại trang đời hạnh phúc
từng mũi kim âm thầm
xuyên qua tứ thơ
tứ thơ cửa hẹp
nở bừng bên cửa sổ
tư tưởng nhà thơ đơm hoa



Đăng nhập để trả lời
0