*Nữa vầng trăng tôi ghi khắc tên em
Với bao nhiêu phút kỉ niệm êm đềm
Vầng trăng ấy ngày xưa nay đã khuyết
Bởi vô tình ai xóa bỏ trong đêm
Tôi muốn nói vầng trăng kia là mắt
Là trái tim tôi là cả tấm chân tình
Tôi đã tặng cho em vầng trăng ấy
Sao nở vô tình chia cắt nữa vầng trăng
Đã quá muộn vì thuyền em có bến
Tôi âm thầm viết tặng một bài thơ
Bài thơ ấy lời chúc em hạnh phúc
Được mang tên cổ tích nữa vầng trăng«__«*
[/align]
Với bao nhiêu phút kỉ niệm êm đềm
Vầng trăng ấy ngày xưa nay đã khuyết
Bởi vô tình ai xóa bỏ trong đêm
Tôi muốn nói vầng trăng kia là mắt
Là trái tim tôi là cả tấm chân tình
Tôi đã tặng cho em vầng trăng ấy
Sao nở vô tình chia cắt nữa vầng trăng
Đã quá muộn vì thuyền em có bến
Tôi âm thầm viết tặng một bài thơ
Bài thơ ấy lời chúc em hạnh phúc
Được mang tên cổ tích nữa vầng trăng«__«*
[/align]