471 trả lời, 38.089 lượt xem —
Trang 16 / 16
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
#451 —
19.07.2009 16:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-19 17:29:17quynhhuong198>
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đọan Quỳnh Hương
Xin nguời hẹn lại kiếp sau
Nợ duyên tiền định trả nhau một đời...
QH
Thôi ta gác lại hẹn hò
Mời người thơ bước xuống đò vào thu...
NN
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên

Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đọan Quỳnh Hương
Xin nguời hẹn lại kiếp sau
Nợ duyên tiền định trả nhau một đời...
QH
Thôi ta gác lại hẹn hò
Mời người thơ bước xuống đò vào thu...
NN
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên

Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đọan Quỳnh Hương
Xin nguời hẹn lại kiếp sau
Nợ duyên tiền định trả nhau một đời...
QH
Thôi ta gác lại hẹn hò
Mời người thơ bước xuống đò vào thu...
NN
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên

Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đọan Quỳnh Hương
Xin nguời hẹn lại kiếp sau
Nợ duyên tiền định trả nhau một đời...
QH
Thôi ta gác lại hẹn hò
Mời người thơ bước xuống đò vào thu...
NN
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên

Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Vọng Khúc Tao Phùng
Bao bản thi ca ghi nhũng chuyện tình
Vẫn là khúc từ ly muôn thuở
Bước vào yêu là đi vào nhung nhớ
Bao luyến thương òa vỡ buổi chia ly
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Những mong nhớ chờ gởi lời qua gió
Vơi nỗi buồn đi em - đôi mắt đỏ !
Dẫu cách xa mình còn có một chân tình
Biết cho nhau mình có nhớ thương mình
Tình yêu trọn - một đời đâu dễ có
Thôi ta ngăn những dòng lệ nhỏ
Khúc từ ly còn vọng khúc tao phùng.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên
Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Vọng Khúc Tao Phùng
Bao bản thi ca ghi nhũng chuyện tình
Vẫn là khúc từ ly muôn thuở
Bước vào yêu là đi vào nhung nhớ
Bao luyến thương òa vỡ buổi chia ly
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Những mong nhớ chờ gởi lời qua gió
Vơi nỗi buồn đi em - đôi mắt đỏ !
Dẫu cách xa mình còn có một chân tình
Biết cho nhau mình có nhớ thương mình
Tình yêu trọn - một đời đâu dễ có
Thôi ta ngăn những dòng lệ nhỏ
Khúc từ ly còn vọng khúc tao phùng.
Nghinh Nguyên

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên
Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Vọng Khúc Tao Phùng
Bao bản thi ca ghi nhũng chuyện tình
Vẫn là khúc từ ly muôn thuở
Bước vào yêu là đi vào nhung nhớ
Bao luyến thương òa vỡ buổi chia ly
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Những mong nhớ chờ gởi lời qua gió
Vơi nỗi buồn đi em - đôi mắt đỏ !
Dẫu cách xa mình còn có một chân tình
Biết cho nhau mình có nhớ thương mình
Tình yêu trọn - một đời đâu dễ có
Thôi ta ngăn những dòng lệ nhỏ
Khúc từ ly còn vọng khúc tao phùng.
Nghinh Nguyên

Lời Tạ Tình
Găp nhau để nhớ để thương
Tình thơ theo mãi khoảng đường trần ai
Đi qua tháng rộng năm dài
Dẫu là không trọn trúc mai giữa đời
Không là chót lưởi đầu môi
không là đùa cợt buông lời gió mây
Con tim suy tưởng vơi đầy
Lời thơ gói trọn nghĩa dày tình thâm
Gởi người tri kỷ tri âm
Mình không đến được trăm năm cau trầu
Lời thơ trân trọng từng câu
Đã đành mang những sắc màu tình yêu
Bây giờ mỗi sớm mỗi chiều
Còn trong hoài vọng tình yêu muộn màng
Phải đâu thiếp đã phụ chàng
Nhưng là duyên kiếp lỡ làng lứa đôi.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nghinhnguyen
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên
Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Vọng Khúc Tao Phùng
Bao bản thi ca ghi nhũng chuyện tình
Vẫn là khúc từ ly muôn thuở
Bước vào yêu là đi vào nhung nhớ
Bao luyến thương òa vỡ buổi chia ly
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Những mong nhớ chờ gởi lời qua gió
Vơi nỗi buồn đi em - đôi mắt đỏ !
Dẫu cách xa mình còn có một chân tình
Biết cho nhau mình có nhớ thương mình
Tình yêu trọn - một đời đâu dễ có
Thôi ta ngăn những dòng lệ nhỏ
Khúc từ ly còn vọng khúc tao phùng.
Nghinh Nguyên

Lời Tạ Tình
Găp nhau để nhớ để thương
Tình thơ theo mãi khoảng đường trần ai
Đi qua tháng rộng năm dài
Dẫu là không trọn trúc mai giữa đời
Không là chót lưởi đầu môi
không là đùa cợt buông lời gió mây
Con tim suy tưởng vơi đầy
Lời thơ gói trọn nghĩa dày tình thâm
Gởi người tri kỷ tri âm
Mình không đến được trăm năm cau trầu
Lời thơ trân trọng từng câu
Đã đành mang những sắc màu tình yêu
Bây giờ mỗi sớm mỗi chiều
Còn trong hoài vọng tình yêu muộn màng
Phải đâu thiếp đã phụ chàng
Nhưng là duyên kiếp lỡ làng lứa đôi.
Nghinh Nguyên

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.392
Từ: 28.08.2007
Trạng thái: offline
#458 —
21.07.2009 06:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-21 08:26:21nghinhnguyen>
Trích đoạn: quynhhuong198
Trích đoạn: nghinhnguyen
Bến Thu
Con đò trên bến sông quê
Mong người lữ khách trở về bến xưa
Bao nhiêu nhung nhớ chưa vừa
Tái tê như một cơn mưa ngâu chiều
Nửa vầng trăng khuyết vì yêu
Áng mậy phiêu lãng mang nhiều nhớ nhung
Sương khuya lạnh, đợi tương phùng
Quỳnh hoa mong ngóng khách chung tình về
Tình thu lai láng đê mê
Thủ Ô Thước bắc nhịp về sôn Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
Lá ngô đồng rụng song thưa
Bên hố thu gợn gió đưa thu về
Gương soi nửa mảnh trăng thề
Tình thu lai láng bến quê đợi chờ.
Nghinh Nguyên
Bạn QH ơi mới mời bạn bước xuống đò vào thu bạn đã mang theo một thi phẩm quá nặng ký, thế nay thì chìm đò NN mât !
Thôi đã mời khách xuống đò NN cũng rán chống chèo đây.
"Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng".
BG
Lối Thu
Chiều nay tìm về đây lối cũ
Mây tím thu - vần vũ mưa rơi
Cánh cò bãng lãng cuối trời
Lướt nhanh dưới những giọt rơi mưa chiều
Tôi dừng bước trên con đường cũ
Gợi nhớ người yêu dấu thuở nào
Tưởng mình lạc bước chiêm bao
Lá thu giăng ngập lối vào vườn xưa
Những cành thu nay vừa rụng lá
Thu đi qua mang cả mầu xanh
Lối thu in bóng em-anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu
Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình ta từ thuở vào đời
Đêm thu ánh nguyệt đầy vơi
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương
Hai ta mong con đường dài mãi
Gấm hoa yêu dệt trải nơi này
Bến bờ hạnh phúc từ đây
Tràn niềm hy vọng trong đời có nhau
Năm tháng qua ngã mầu sương gió
Tìm người xưa bày tỏ nỗi niềm
Nhưng rồi tăm cá bóng chim
"Con thuyền xa bến biết tìm người đâu.
Đón cơn mưa lối vào kỷ niệm
Bước độc hành hồn lịm sầu đau
Lối mòn lá úa một màu
Đường xưa lẻ bóng,còn đâu hẹn thề !
Nghinh Nguyên

Thu Đi
Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mờ khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nừa vầng
Cây bàng trơ trụi đầy sân lá vàng
Hình như thu đã lùi dần
Khỏang trời thôi biếc chuyễn phần sang đông
Thu đi thu có buồn không ?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài
Hạt sương lấp lánh trăng cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Chừ em rời bỏ chốn quê một chiều !
Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước theo triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông xa vời .
Đêm nghe tiếng vạc bên trời
Quốc kêu lẻ bạn những lời từ ly...!
Nghinh Nguyên

QH mến, QH đã mang xuống đò NN những bài thơ hay,
những khung cảnh đẹp,NN nợ rồi, chở chuyến này không hết
NN sẽ chở chuyến sau...
Chuyến Đò Vu Quy
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Trên đường lá úa xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - cả chờ mong !
Con thuyền rời xa, xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ ai rời xa bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!!!
Nghinh Nguyên

Khúc Từ Ly
Mây xám đục vòm trời thôi biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi
Cánh cò chiều đơn lẻ phía chân trời
Buồm căng gió trùng khơi vô định
Nắng hoàng hôn như còn bịn rịn
Lưu luyến buồn phủ kín không gian
Cuộc từ ly sao quá vội vàng
Để lắng đọng muôn ngàn thương nhớ
Cho thời gian cách trở mấy bến bờ
Chia xa rồi - còn chờ đợi trong mơ
Tình Ngư-Chức đợi chờ ngày thất tịch
.............................................,
Tìm niềm vui qua nỗi buồn ray rứt
Chút ủi an trong lúc nhớ nhung
Ôi chia xa có mong cuộc trùng phùng
Cho thương nhớ đi vào vùng ký ức
Một hoài niệm mãi in trong tiềm thức
Bởi trăm năm chỉ có một cuộc tình.
Nghinh Nguyên

Vọng Khúc Tao Phùng
Bao bản thi ca ghi nhũng chuyện tình
Vẫn là khúc từ ly muôn thuở
Bước vào yêu là đi vào nhung nhớ
Bao luyến thương òa vỡ buổi chia ly
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Những mong nhớ chờ gởi lời qua gió
Vơi nỗi buồn đi em - đôi mắt đỏ !
Dẫu cách xa mình còn có một chân tình
Biết cho nhau mình có nhớ thương mình
Tình yêu trọn - một đời đâu dễ có
Thôi ta ngăn những dòng lệ nhỏ
Khúc từ ly còn vọng khúc tao phùng.
Nghinh Nguyên

Lời Tạ Tình
Găp nhau để nhớ để thương
Tình thơ theo mãi khoảng đường trần ai
Đi qua tháng rộng năm dài
Dẫu là không trọn trúc mai giữa đời
Không là chót lưởi đầu môi
không là đùa cợt buông lời gió mây
Con tim suy tưởng vơi đầy
Lời thơ gói trọn nghĩa dày tình thâm
Gởi người tri kỷ tri âm
Mình không đến được trăm năm cau trầu
Lời thơ trân trọng từng câu
Đã đành mang những sắc màu tình yêu
Bây giờ mỗi sớm mỗi chiều
Còn trong hoài vọng tình yêu muộn màng
Phải đâu thiếp đã phụ chàng
Nhưng là duyên kiếp lỡ làng lứa đôi.
Nghinh Nguyên

Tạ Ơn Đời
Cảm Ơn Em
Tạ ơn đời đã cho em
Cảm ơn em đến trao thêm hương đời
Dẫu là lỡ phân lứa đôi
Trong mơ vẫn thấy trong đời có em
Vần thơ em quá ngọt mềm
Cho anh nghị lực bước trên đường đời
Đi qua năm tháng chơi vơi
Nỗi buồn viễn xứ nặng rơi vào hồn
Độc hành theo bước hoàng hôn
Phận thân lữ thứ héo hon đợi chờ
Vần thơ em - những giấc mơ
Cho anh còn có bến bờ dừng chân
Bến đời ta ghé một lần
Cho anh hoài cảm lâng lâng ngập hồn.
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.695
Từ: 28.12.2008
Trạng thái: offline
#459 —
21.07.2009 08:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-21 09:01:40Han Bang>
Quỳnh Hương em mơ chị hiền
Rừng Trời chị đẹp như Tiền vầy nè :
MƠ HOA
Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon chon khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...
Hàn Băng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Han Bang
Quỳnh Hương em mơ chị hiền
Rừng Trời chị đẹp như Tiền vầy nè :
MƠ HOA
Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon ton khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...
Hàn Băng
Chị cảm ơn Hàn Băng đã gửi một bức ảnh thật đẹp cho chị nha....
Chị tưởng tượng đây là Hàn Băng xinh xắn của chị đó...Dễ thương quá.....
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 191
Từ: 13.12.2008
Trạng thái: offline
#461 —
21.07.2009 12:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-21 14:46:56Ha Nghinh Tuan>
Quỳnh Hương em mơ chị hiền
Rừng Trời chị đẹp như Tiền vầy nè :
MƠ HOA
Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon ton khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...
Hàn Băng
Chị cảm ơn Hàn Băng đã gửi một bức ảnh thật đẹp cho chị nha....
Chị tưởng tượng đây là Hàn Băng xinh xắn của chị đó...Dễ thương quá....
Quỳnh Hương
Hi...hi...Hàn Tiểu Băng là đứa trẻ nít 19 tuổi , xinh thì rất xinh nhưng lóc chóc , nhí nhảnh suốt , không như cô gái nhu mì như Quỳnh Hương tỷ tỷ tựa tiên nữ trong tranh đâu !
Ý ỳ ỳ ỳ...chạy lẹ kẽo Hàn Tiểu Băng đuổi theo khóc hu hu huuuuu
Hà Nghinh Tuấn
Nghinh Tuấn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
#462 —
16.07.2009 15:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-18 13:38:48quynhhuong198>
NHẮN GIÓ
Từ thưở xa anh em biết buồn
Ân tình ray rứt nỗi héo hon
Chim Quyên lẻ bạn lời ai oán
Nức nở canh tàn dạ sắt son
Vì đâu đành đôi ngả tình ta
Gió xót xa đưa mảnh trăng ngà
Ai về phương ấy cho tôi nhắn
Lời nhớ thương này đến người xa
Quỳnh Hương
GỞI MÂY
Xin gởi theo Mây chút nhớ thương
Đến người yêu cũ dưới mái trường
Tình anh vẫn thế theo năm tháng
Âm thầm trộm nhớ những vấn vương
Dù cho xa cách dặm ngàn xa
Nét dáng em yêu chẳng xóa nhòa
Bao năm cách biệt lòng vẫn nhớ
Chuyện tình ngày ấy của đôi ta
THL
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 200
Từ: 08.07.2009
Trạng thái: offline
#463 —
16.07.2009 17:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-16 17:44:58L.nguyenvu>
CHÚC VUI
Chúc anh chị thắm duyên đầu
Chúc cho tìm mãi đỏ màu bên nhau
Chúc cho tình nồng duyên trao
Châu hườn hợp phố ngọt ngào trúc mai
Nguyên Vũ
( Anh chị đừng giận nhau nữa nhé ! Hi hi... Tiểu đệ nghe người lớn nói " Mối tình đầu đẹp lắm" đó anh chị à !)
Nguyên Vũ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: L.nguyenvu
CHÚC VUI
Chúc anh chị thắm duyên đầu
Chúc cho tìm mãi đỏ màu bên nhau
Chúc cho tình nồng duyên trao
Châu hườn hợp phố ngọt ngào trúc mai
Nguyên Vũ
( Anh chị đừng giận nhau nữa nhé ! Hi hi... Tiểu đệ nghe người lớn nói " Mối tình đầu đẹp lắm" đó anh chị à !)
TÌNH ĐẦU
Tình đầu dễ vỡ, khó quên
Cho người mang nỗi ưu phiền trong tâm
Khóc cho duyên lỡ trăm năm
Vì đâu nên nỗi xa xăm hỡi người
Đã đành duyên nợ do trời
Nhưng ai tránh được bao lời đắng cay
Âm thầm thương nhớ ai hay
Vì đâu ta phải đêm ngày đau thương
Chữ tình là chữ vấn vương
Xa nhau chín nhớ mười thương cũng đành
Chữ tình như sợi chỉ mành
Bước đi sẽ đứt , động vành sẽ tan
Tình đầu dễ chuyện trái ngang
Mấy ai biết được dở dang mệnh trời
Tình đầu dễ được bao người
Trọn lời gắn bó nên đời thủy chung
Quỳnh Hương
Nguyên Vũ ơi...Tình đầu là vậy đó....thường thì là tan vỡ chứ ít ai vẹn được câu thề lắm Nguyên Vũ à,cho nên thường là buồn nhiều hơn vui.Chỉ biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi NV à.
Chị QH cảm ơn NV đã quan tâm chia sẻ cùng với chị nha...

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: dinhphuong
***
TIN SÁNG 2009
(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
***
„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“
Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!
Đinh Phương
..............................
QH xin cảm ơn Đinh Phương đã ghé thăm QH nhân dịp lễ Giáng Sinh & Năm mới Canh Dần nhé !
QH vào DĐ trễ quá nên không kịp đáp lễ cùng Đinh Phương, thông cảm nha....![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thân mến chúc Đinh Phương luôn có nhiều niềm vui & may mắn trong cuộc sống.
Thân chào : Quỳnh Hương
Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 429
Từ: 03.07.2009
Trạng thái: offline