📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang Sáng tác: ÁO TRẮNG...**Huỳnh Tâm Sáng**

2 trả lời, 1.427 lượt xem — Trang 1 / 1
HOA VÀNG MẤY ĐỘ

                                                          **Huỳnh Tâm Sáng** 
Tôi có người em
E ấp khăn thêu màu áo trạng
Trăng vàng như bước nhẹ nhàng trăng...

Tình đầu ngày thơ
Chỉ màu hoa nghiêng qua sợi tóc
Nhiễu điều như máu thắm đươm hương...

Áo mộng khăn vàng
Mùa hoa thay sắc lá
Chiều ai ca bước lệ tiễn trăng thề...

Ngựa xe ngày vinh khoa
Tôi gởi lại
Kinh kì se sắt mộng uyên ương...

Mấy độ hoa vàng
Tìm em lá đổ
Lỗi hẹn...tôi về
Quê nghèo ai tấu khúc tha hương...

Cuối mùa lá đỏ
Gió cuốn bụi vàng
Tôi về qua áo thấm khăn tang!

Chiều xác xơ chiều
Mẹ già ngày xưa
Nước mắt như ngày tiễn cha đi...

Từng giọt hoang liêu
Trĩu màu lệ đỏ
Ai ru tia nắng tắt sân hè...

Nhặt từng cánh hoa
Sắc đỏ giờ vàng chân mộ chí
Ai lang thang cầm khúc hát tình khờ...

 
Huỳnh Tâm Sáng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 05:45:48huynhtamsang>
MƯA CỔ TÍCH

                                   Huỳnh Tâm Sáng
Mưa chiều buông áo lụa
Hương quê mùa khơi xa
Màu dân ca vào gió
Gió qua lòng ê a...

"Em nợ hoài hoa trắng
Ta nợ lòng hoa trăng
Tình vừa như thác đổ
Ngược dòng theo hư vô..."

Nét lệ vừa tay đón
Mắt về trong đêm giông
Tình thêu lời như mộng
Gởi sầu theo heo may...

"Em sớm mai tỉnh giấc
Gọi lòng theo lang thang
Một mùa hoa ánh sáng
Hay chiều mưa mang mang?"

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 10:22:29huynhtamsang>
KỈ NIỆM…
                                                                                                          Huỳnh Tâm Sáng


                                                                       
                                                                        Kỉ niệm… là gì em nhỉ?
                                                                        Hay là…một thoáng hương say
                                                                        Hay là…ngày mai trả lại
                                                                        Chút gì…mùa tóc thôi bay!
 
Kỉ niệm của chị ngày xưa
Là màu hoa đỏ trong ráng chiều cuối hạ
Ai bảo anh không về…
Mà sắc đỏ chơi vơi
 
Kỉ niệm!
Có gì đâu mà gọi thành bất tử…
Anh không về!
Chiều ai hát bên sông…
 
Kỉ niệm của chị…
Của bao người con gái
Trong lớp thanh niên
Tay lấm lem bùn…
 
Kỉ niệm của em...
Bây giờ là tuổi chị
Giấu trong chút hương thầm
Cho câu hát…nghiêng nghiêng…
Đăng nhập để trả lời
0