📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đợi chờ

0 trả lời, 1.164 lượt xem — Trang 1 / 1
Đợi chờ




đêm nay em đến cùng anh với
cùng đợi mưa phùn đón gió Xuân
trong khuya thầm đếm nghìn sao sáng
ngắm ánh trăng lên rụng xuống thềm


một bóng bên hiên chờ ai đến
một thoáng hương quen dại cả hồn
lòng sao xao xuyến đường không lối
nào biết lòng ai vẫn đậm đà


Cầu xin định mệnh đừng cay đắng
đừng để em tôi ngấn lệ sầu
đáy tim đã khắc hằng mơ ước
nếu có luân hồi sẽ gặp nhau


Thăng Trầm

Đăng nhập để trả lời
0