📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

lần cuối

0 trả lời, 1.245 lượt xem — Trang 1 / 1
lần cuối




lần cuối môi tìm môi
lệ dâng nhòa mắt tôi
giờ đây đường vắng bóng
chỉ còn một mình tôi


lần cuối vai bên vai
ngổn ngang quãng đường dài
nữa hồn sao ngang ngữa
nữa tình rối tơ vương


lần cuối tóc đan tay
tình thoảng như gió bay
nữa đời mang nhung nhớ
buốt lạnh đôi vai gầy


Lần cuối vạt nắng phai
nhẹ rơi vào mắt say
soi hồn đầ y ngơ ngẩn
lạnh lòng nào có hay


Lần cuối .... lần cuối thôi
nghiêng rượu tình vội vơi
đắng cay vào dĩ vãng
kỷ niệm nghìn mảnh rơi

Thăng Trầm

Đăng nhập để trả lời
0