📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

chiều nay mong dáng ai

0 trả lời, 1.101 lượt xem — Trang 1 / 1


trời xuân trong gió bay
sa mù cuối chân mây
ngập ngừng sóng quên xoay
lòng ai có đổi thay


chiều nay mong dáng ai
nỗi sầu sao dứt day
mơ tình vẫn đắm say
đường tình trải đắng cay


Đừng tuyệt vọng chơi vơi
dù tan vụn nữa đời
dù giọt nắng hết rơi
nguyện tình sẽ không vơi


Cuộc tình như bóng mây
dù vỡ cuối chân trời
môi vẫn giử nụ cười
khi khúc tình ngất ngây


người ơi vì trở gió
hay vì hồn hoang tan
vì đường đời ngỡ ngang
nên bài thơ dở dang


Thăng Trầm
Đăng nhập để trả lời
0