330 trả lời, 42.624 lượt xem —
Trang 11 / 12
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 903
Từ: 18.12.2007
Trạng thái: offline
CHỈ VÌ
Anh luôn nói thế chỉ vì anh
Muốn được người yêu đem để dành
Ngày sau nếu chẳng còn ai đón
Mở cửa tình xưa vẫn còn xanh!
Cúc Hương
Yêu em
Biển rộng mênh mong giấc mộng lành
Cho dù vụn vỡ mãi còn xanh
Tơ duyên nhạt nắng lòng anh vẫn...
Mãi mãi chờ em dẫu trơ cành
CÁ MẶn
hhahahahahahahahaa xin lỗi ! hôm nay cảm thấy vui trong lòng nên phá Cúc Hương một chút nên đừng để tâm nhe
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
Yêu em
Biển rộng mênh mong giấc mộng lành
Cho dù vụn vỡ mãi còn xanh
Tơ duyên nhạt nắng lòng anh vẫn...
Mãi mãi chờ em dẫu trơ cành
CÁ MẶn
YÊU EM
Yêu em chớ để đến … trơ cành
Mắc mớ chi anh chẳng để dành
Lá thắm hoa thơm đem biếu hết
Còn trơ cái gốc với đôi cành!
Cúc Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Hồi âm
Em mê thơ là được rồi
Để lòng thi sĩ bớt đơn côi
Tiền tài,danh vọng ,anh không có
Chỉ có chân tình trái tim thôi!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
BAO GIỜ…?
Thu sắp tàn rồi
Người ơi có biết
Nỗi lòng da diết
Nhớ mùa thu xưa!
Biết mấy cho vừa
Thu vàng lá đổ
Ngập đầy góc phố
Em về dưới mưa.
Anh đã về chưa?
Mấy mùa chờ đợi
Chiều yên lặng thế
Bao giờ nguôi vơi?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#305 —
22.10.2009 09:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-23 12:48:42nguyenngoat>
Em còn về dưới mưa
Em còn về dưới mưa
Trên nẻo đời quạnh vắng
Gót chân son trĩu nặng
Lưu luyến mùa thu xưa
Em còn về dưới mưa
Sầu đông chiều rụng lá
Tình ta sao vội vã
Gởi trong trang thơ sầu
Em bây giờ nơi đâu
Hai phương trời ly biệt
Cung đàn buông nuối tiếc
Thanh âm nhỏ giọt sầu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
Hồi âm
Em mê thơ là được rồi
Để lòng thi sĩ bớt đơn côi
Tiền tài,danh vọng ,anh không có
Chỉ có chân tình trái tim thôi!
nguyenngoat
CHO MỘT NGƯỜI
Trái tim chân tình của ai ôi
Vì sao mà tim lại đơn côi
Nẻo về có bao người đưa lối
Có lối nào cho một người thôi!?
Cúc Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
LỐI VẮNG
Lối vắng bây giờ chỉ mình tôi
Em người trong mộng quá xa xôi
Từ khi trăng vỡ tình ly biệt
Tôi về trong chiếc bóng đơn côi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
CAM ...
Tim em băng bó đã lâu ngày
Vẫn mãi chưa lành hỏi trách ai?
Lắm lúc buồn đau tim rướm máu
Yêu đương cam chịu cảnh đọa đày!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Mong
Mong người nhanh lành vết thương xưa
Quá khứ vùi chôn đi là vừa
Dù biết yêu đương là đau khổ
Cũng đành chấp nhận những tiễn đưa...
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
LÒNG CŨNG MUỐN QUÊN
Lòng luôn muốn mãi mãi quên đi
Chứ nhớ làm chi chẳng được gì
Lá rụng ngoài song đêm thức trọn
Biết mấy canh dài … dạ khắc ghi!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
NHỚ MỘT NGƯỜI
Có những chiều em ngồi hong tóc
Nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường
Thấy đời mình vẫn còn hạnh phúc
Bởi một người phương ấy còn thương!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
ANH ĐÃ RA ĐI
Anh đã ra đi
Chiều không có nắng
Lá rơi rất chậm
Lặng lẽ cung đàn
Anh đã ra đi
Thôi không ngoái lại
Chút gì lưu luyến
Còn sót trên vai.
Anh đã ra đi
Lũ chim thầm thì
Ngày mai bão rớt
Đôi ngã chia li.
Gió đi đường gió
Mây đi đường mây
Em còn đứng đó
Giữa đời bơ vơ
Con đường định mệnh
Cắt tự bao giờ
Nữa chừng mỏi mệt
Đêm về buồn tênh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
GHÉ VƯỜN THƠ CŨ
Giã từ vai diễn nhà quan
Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
Đi đâu cũng nhớ nơi này
Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
Mai mốt dù có xa xôi
Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về!
Cúc Hương
.................
Giã từ vai diễn nhà quan
Ta về cuốc rẫy cho nàng ươm hoa !
Vun cho vàng,đỏ,.....,hoa cà !
Vén....quỳnh,cúc,huệ,.....mặn mà hương thanh !
Từ quan về chốn yên lành
Bởi ta còn được dỗ dành thương yêu !
Nâng niu đàn bé thật nhiều
Những mong.... chóng lớn mỹ miều - bay xa !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
VƯƠNG MANG
Nhớ anh nhiều cũng chẳng được gì đâu
Mùa thu cũ đã qua cùng năm tháng
Có đôi lúc thèm nghe lời lãng mạn
Tựa cửa một mình ngồi ngắm mùa sang.
Cuộc tình đó đã trôi vào dĩ vãng
Tiếc nuối mà chi lỡ một cung đàn
Đã không thể thì thôi xin dừng bước
Người xa rồi sao sầu vẫn vương mang?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
DỐI
Anh có điều gì muốn nói phải không?
Câu hỏi đặt ra ... cả hai đều im lặng
Trong sâu thẳm những chờ mong nồng ấm
Chợt vụt xa vời khi em nhận ra.
Ánh mắt anh chẳng còn thiết tha
Như ngày đầu yêu- ngày đầu em giận dỗi
Ngày đầu anh làm em bối rối
Ngày đầu yêu quá ... khoảng trời mênh mông.
Anh có điều gì muốn nói phải không?
Sao anh cúi đầu lặng yên và em lại khóc
Giọt nước mắt chẳng làm rung động
Đôi môi anh cứ khép hững hờ ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
SAO NỠ...
Yêu anh nhiều như thế
Sao nỡ đành ra đi
Chiều mưa rơi ngập lối
Không kịp nói câu gì...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
Nỗi niềm !
Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
Qua hạ thu phân nhầu sương gió
Đông giá mịt mùng...có sao đâu !
Góp những lời yêu chúc với nhau
Kính dâng cha mẹ nói đi nào
Thân anh mến chị gào lên nhé
Ve vuốt đàn em kháo mau mau !
Gom những lời thương nhất chúc nhau
Với bạn gần xa phúc ngút cao
Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
Chan chứa tình thân.... đến.... ngàn sau !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
#325 —
23.01.2011 16:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-27 09:50:33Cúc Hương>
NGÀY CUỐI NĂM
Ngày cuối năm
Mọi buồn đau vứt bỏ
Chỉ tiếng cười, tình ấm sẻ làm đôi.
Ngày cuối năm
Nghe chim hót bên đồi
Rạo rực lòng, thèm quá ... một bờ môi!
CH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
CÒN LẠI GÌ?
(Viết cho ngày thứ 2.222)
Đêm nay nữa là bao
Nhẩm xem ta còn nhớ
Những ngày không còn nợ
Nặng gánh đôi vai gầy.
Nhưng vẫn nghe đâu đây
Thoảng mùi hương ngày đó
Trên con đường xa nhỏ
Ngút ngàn những chờ mong.
Có lúc nhói trong lòng
Khi mùa về bất chợt
Nghe giọng người cười cợt
Tim phút chốc vỡ òa…
Người giờ đã quá xa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 580
Từ: 05.07.2009
Trạng thái: offline
Trái tim không ngủ yên
Ngước mắt hỏi trời cao
Muốn quên sao mãi nhớ?
Xa nhau là hết nợ
Nhưng lòng còn xôn xao
Đả băng vết thương đau
Tình vẫn ngầm rĩ máu
Xin trời thôi gió bão
Cho đời rạng ánh sao
hmhiennhan
Ngỡ là sẽ quên mau
Nhưng lòng cứ nghẹn ngào
Trái tim vốn mềm yếu
Mãi chẳng thể lành sao?
Hứa sẽ chẳng buồn đâu
Mà tim cứ nhói đau
Liều thuốc nào chữa khỏi
Tâm hồn đã nát nhàu…
Mùa đã về rồi sao?
CH
Em cảm ơn anh Hiennhan đã chia sẻ ạ!
★
★
★
★
★
0