Tự tình…
1.
Một mình anh với bóng đêm vô tận,
Nhìn vào hư không sao quá chơi vơi.
Nhớ hôm nao em hẹn ước muôn lời.
Mà giờ đây, em ơi! Không còn nữa…
Em cho tôi biết yêu biết hờn dỗi,
Một mối tình với mơ ước xa xôi.
Mơ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời,
Anh và em sẽ cùng nhau vun đắp…
Nhưng em ơi! Anh đâu nào hay biết,
Rồi một ngày em vụt khỏi tầm tay..
Ngọt ngào thay với mộng ước xuân này,
Em trở về trao anh vòng tay ấy.
Nhưng giờ đây… em đâu? Sao chẳng thấy…
Chỉ có anh lặng nghe gió trông mây.
Anh chờ trông mòn mỏi đến từng ngày
Chỉ để được ngắm đôi mắt nâu ấy…
Chỉ ngắm thôi… cũng hạnh phúc biết mấy!
Yêu em như thế đấy! em có hay?
Mãi trong tim vẫn còn tình yêu ấy!
Em hãy yên lòng vỗ cánh tung bay.
Và hãy nhớ rồi đây có một ngày,
Ngoái nhìn lại, anh vẫn mãi nơi đây…
2.
Cuộc sống đã cho anh biết tất cả,
Phút ái ân, khi ngọt ngào; đắng cay.
Anh giờ đây tan nát trái tim này,
Cố xua tan kỉ niệm ngày xưa ấy.
Nhưng em ơi! Hạnh phúc ngày xưa ấy,
Ko thể quên dù xác thân tan chảy!
Em còn đó và anh vẫn còn đây,
Vẫn còn mãi theo anh suốt đời này,
Một hình bóng, một tình yêu lửa cháy,
Một mối tình sẽ mãi chẳng đổi thay!
3.
Nhớ mãi em như nàng tiên dịu ngọt!
Anh bây giờ chỉ biết có thế thôi.
Rồi mai đây nơi phía cuối chân trời,
Em sẽ thấy anh dang tay vẫy gọi.
4.
Nữa hồn anh gió đã cuốn đi rồi,
Ước mơ kia giờ đây quá xa vời,
Còn lại đây với anh bao thổn thức,
Trong đêm trường, nào biết có ai hay…
1.
Một mình anh với bóng đêm vô tận,
Nhìn vào hư không sao quá chơi vơi.
Nhớ hôm nao em hẹn ước muôn lời.
Mà giờ đây, em ơi! Không còn nữa…
Em cho tôi biết yêu biết hờn dỗi,
Một mối tình với mơ ước xa xôi.
Mơ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời,
Anh và em sẽ cùng nhau vun đắp…
Nhưng em ơi! Anh đâu nào hay biết,
Rồi một ngày em vụt khỏi tầm tay..
Ngọt ngào thay với mộng ước xuân này,
Em trở về trao anh vòng tay ấy.
Nhưng giờ đây… em đâu? Sao chẳng thấy…
Chỉ có anh lặng nghe gió trông mây.
Anh chờ trông mòn mỏi đến từng ngày
Chỉ để được ngắm đôi mắt nâu ấy…
Chỉ ngắm thôi… cũng hạnh phúc biết mấy!
Yêu em như thế đấy! em có hay?
Mãi trong tim vẫn còn tình yêu ấy!
Em hãy yên lòng vỗ cánh tung bay.
Và hãy nhớ rồi đây có một ngày,
Ngoái nhìn lại, anh vẫn mãi nơi đây…
2.
Cuộc sống đã cho anh biết tất cả,
Phút ái ân, khi ngọt ngào; đắng cay.
Anh giờ đây tan nát trái tim này,
Cố xua tan kỉ niệm ngày xưa ấy.
Nhưng em ơi! Hạnh phúc ngày xưa ấy,
Ko thể quên dù xác thân tan chảy!
Em còn đó và anh vẫn còn đây,
Vẫn còn mãi theo anh suốt đời này,
Một hình bóng, một tình yêu lửa cháy,
Một mối tình sẽ mãi chẳng đổi thay!
3.
Nhớ mãi em như nàng tiên dịu ngọt!
Anh bây giờ chỉ biết có thế thôi.
Rồi mai đây nơi phía cuối chân trời,
Em sẽ thấy anh dang tay vẫy gọi.
4.
Nữa hồn anh gió đã cuốn đi rồi,
Ước mơ kia giờ đây quá xa vời,
Còn lại đây với anh bao thổn thức,
Trong đêm trường, nào biết có ai hay…