📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cô gái hái Ngâu

1 trả lời, 1.114 lượt xem — Trang 1 / 1

   Cô gái vườn ngâu
Năm ngoái vườn ngâu hoa ngâu nở
Cô gái vườn ngâu chưa lấy chồng
Ngắt một chùm ngâu cài lên tóc
Một vùng trời đất hóa mung lung

Em nâng vạt áo đỡ ngâu vàng
Ngửa mặt nhìn trời đón xuân sang
Thơm thơm ngâu mới mùi con gái
Khiến cả mùa xuân phải ngỡ ngàng

Năm nay em đi lấy chồng xa
Vườn Ngâu sầu hoa chẳng nở hoa
Xuân đến bao giờ không ai biết
Nụ tầm xuân nở xanh vườn cà

Có một anh chàng lãng tử
Dơ tay buồn hái một chùm Ngâu
Mùi hương con gái còn lưu lại
Bóng hình xưa đi về nơi đâu?

Mưa xuân giăng lạnh vườn ngâu vắng
Tiếng người xưa ẩn trong tán cây
Bóng người xưa hình như thấp thoáng
Hương người xưa đâu đây đâu đây

                     Hà nội 10--7--2009
                             Anh đồ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-22 09:24:22Liên Thơ>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 Cô gái vườn ngâu
Năm ngoái vườn ngâu hoa ngâu nở
Cô gái vườn ngâu chưa lấy chồng
Ngắt một chùm ngâu cài lên tóc
Một vùng trời đất hóa mung lung

Em nâng vạt áo đỡ ngâu vàng
Ngửa mặt nhìn trời đón xuân sang
Thơm thơm ngâu mới mùi con gái
Khiến cả mùa xuân phải ngỡ ngàng

Năm nay em đi lấy chồng xa
Vườn Ngâu sầu hoa chẳng nở hoa
Xuân đến bao giờ không ai biết
Nụ tầm xuân nở xanh vườn cà

Có một anh chàng lãng tử
Dơ tay buồn hái một chùm Ngâu
Mùi hương con gái còn lưu lại
Bóng hình xưa đi về nơi đâu?

Mưa xuân giăng lạnh vườn ngâu vắng
Tiếng người xưa ẩn trong tán cây
Bóng người xưa hình như thấp thoáng
Hương người xưa đâu đây đâu đây
                     Hà Nội 10--7--2009
                         Anh đồ

Vụn vỡ
                 Sao đang vui vẻ ra buồn bã
             Vừa mới quen nhau đã lạ lùng
                                 Trần Tế Xương
Cảnh cũ vườn hoang dây leo cong
Nhớ màu hoa thắm quyện hương lòng
Xa xôi chi lắm đau lòng lắm
Ai thấu tình ai vẫn hằng mong?
 
Mơ lại vườn ngâu ngát hương nồng
Cô nàng đôi tám mắt chờ trông
Ngước nhìn trời thẳm mông lung ấy
Lơ đễnh gửi gì cho gió đông?
 
Ăm ắp lòng ai nỗi nhớ nồng
Gửi cho cô gái trên tay bế bồng
Mỗi bước em đi hoa hồng nở
Dội tiếng lòng ai vụn vỡ...đồng...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối tuần, 11/7/2009
 


 


Đăng nhập để trả lời
0