sương về nhuộm nữa cành thu
vàng rơi cánh vở giăng mù áo em
bâng khuâng nhớ dáng chiều êm
mùa thu trở lại chờ đêm chín mùi
ngở hồn nghiêng tiếng thu rơi
ngở đêm xuân lại tình mơ gọi mời
phù du cuốn cánh xoan trôi
phôi pha người đó dòng đời trôi đâu
nhẹ nhàng buồn thả đêm sâu
chợt nghe trăng vở lá sầu chơi vơi
ngàn năm thu vẫn rớt rơi
ngàn năm người vẫn chờ người gọi tên
lãng phong
vàng rơi cánh vở giăng mù áo em
bâng khuâng nhớ dáng chiều êm
mùa thu trở lại chờ đêm chín mùi
ngở hồn nghiêng tiếng thu rơi
ngở đêm xuân lại tình mơ gọi mời
phù du cuốn cánh xoan trôi
phôi pha người đó dòng đời trôi đâu
nhẹ nhàng buồn thả đêm sâu
chợt nghe trăng vở lá sầu chơi vơi
ngàn năm thu vẫn rớt rơi
ngàn năm người vẫn chờ người gọi tên
lãng phong